Một nhà khoa học tuyên bố đã tìm ra xác máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines – chiếc máy bay mất tích bí ẩn cách đây 11 năm khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc).
Chiếc Boeing 777 chở theo 239 người biến mất khỏi radar vào ngày 8/3/2014, chỉ 40 phút sau khi cất cánh. Vụ việc trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không, khi các cuộc tìm kiếm quy mô lớn, tiêu tốn hàng trăm triệu bảng Anh, vẫn không thể tìm ra vị trí xác máy bay.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, mới đây, nhà khoa học nghỉ hưu Vincent Lyne tuyên bố đã phát hiện ra một "dị thường" trong dữ liệu địa hình đáy biển, mà ông tin là vị trí xác MH370. Dựa trên bản đồ số hóa đáy đại dương GEBCO, ông xác định được một đốm màu vàng bất thường tại tọa độ Vĩ độ: 33,02°N, Kinh độ: 100,27°Đ, nằm trên cùng kinh tuyến với sân bay Penang (Malaysia).
Ông Lyne gọi khu vực này là Hố sâu kinh độ Penang – một miệng hố gần 6.000 m ở phía đông Broken Ridge, một khu vực đầy hiểm trở trên Ấn Độ Dương.
"Tại nơi Broken Ridge gặp vùng nứt gãy Diamantina, một điểm sáng đơn lẻ xuất hiện, đánh dấu vị trí xác máy bay với độ chính xác chưa từng có", Tiến sĩ Lyne cho biết. "Ở độ sâu 5.750 m, nó nổi bật như một điểm bất thường. Dữ liệu sonar và máy đo độ cao vệ tinh kết hợp cho thấy có sự sai lệch, nhưng rõ ràng có dấu hiệu đáng chú ý".
Trước đây, Tiến sĩ Lyne, cựu chuyên gia của Đại học Tasmania, từng đưa ra giả thuyết rằng MH370 không gặp tai nạn mà bị cố tình lao xuống biển bởi cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah – người đến từ Penang. Ông tin rằng hố sâu này không phải là đặc điểm tự nhiên, mà có thể là nơi máy bay rơi xuống theo một kế hoạch có chủ đích.
Hiện tại, cuộc tìm kiếm MH370 đã được nối lại bởi công ty thám hiểm đại dương Mỹ Ocean Infinity, với hy vọng làm sáng tỏ bí ẩn kéo dài suốt hơn một thập kỷ.
Minh Khuê (t/h)