Ngay trong ngày khai mạc giải bóng chuyền nam châu Á, Al Muhharraq đã nhận thất bại 0-3 trước đối thủ cùng bảng D là Al Rayyan (Qatar). Chính vì thế, Sport Center 3 – thực chất là lực lượng đội tuyển quốc gia Việt Nam – đặt mục tiêu đánh bại đối thủ Bahrain để tranh chấp suất vé vào tứ kết AVC Champions League 2025.
Nguyễn Văn Quốc Duy đối đầu cùng dàn chắn Al Muhharraq
Toan tính của thầy trò HLV Trần Đình Tiền không phải không có cơ sở khi lối chơi đơn giản của Al Muhharraq chủ yếu dựa vào chiều cao và sức mạnh của ba "tòa tháp" Alex Ferreira (Bồ Đào Nha, cao 2,02 m), Jacob Link (Thụy Điển, 1,97 m) và Van Maarten (Hà Lan, 2 m)! Rất nhiều thời điểm của ba ván đấu đầu tiên, Sport Center 3 dẫn điểm đối thủ khá xa và cơ hội chiến thắng là rất rõ ràng.
Jacob Link (14) là mũi tấn công lợi hại của Al Muhharraq
Ngoại binh là một trong những điểm nhấn quan trọng và thú vị tại AVC Champions League 2025 khi mọi đội bóng đều có thể chiêu mộ và sử dụng ba cầu thủ ngoại cùng lúc trên sân. Al Muhharraq thuê đến 3 cầu thủ ngoại và sự tỏa sáng của chủ công người Thụy Điển Jacob Link chính là điểm khác biệt.
Sport Center 3 chỉ thắng được ván thứ nhì với điểm số 25-20
Lên công, về thủ toàn diện, đặc biệt là những quả giao bóng sấm sét và các pha tấn công đầy uy lực của Jacob Link từ vị trí số 3 luôn khiến hàng chắn Sport Center 3 đau đầu, thậm chí không có giải pháp ngăn cản. Bên cạnh đó, Alex Ferreira lại là điểm tựa khá vững vàng mỗi khi lùi về tuyến sau bắt bước một cực chuẩn, làm nản lòng các mũi tấn công Việt Nam.
Dẫn điểm cả ba ván nhưng chỉ giành chiến thắng ở ván hai với điểm số 25-20, Sport Center 3 đánh mất dần lợi thế lẫn lung lay tâm lý, để mất ván đấu quan trọng thứ tư 22-25, cũng là ván đấu quyết định tỉ số chung cuộc cả trận 3-1 (25-21, 20-25, 25-23, 25-22) nghiêng về cho Al Muhharraq.
Al Muhharraq lấn lướt hoàn toàn đại diện Việt Nam
Thua trận ra quân, cơ hội đi tiếp của Sport Center 3 hẹp lại đáng kể. Trận đấu tiếp theo của đội diễn ra vào sáng 13-5 gặp Al Rayyan không hề dễ dàng, bởi đội bóng Qatar này đã thắng giòn giã 3-0 trước Al Muhharraq trong trận mở màn bảng D. Tất nhiên, mọi đội bóng đều luôn mong chiến thắng và chỉ cần vượt qua chính mình, khắc phục được những điểm yếu trong khâu chuyền một cũng như phát bóng, Sport Center 3 vẫn có khả năng giành chiến thắng để giành quyền vào tứ kết.
Đào Tùng - Ảnh: AVC