Phụ huynh khổ sở đưa con đến trường trên đoạn đường ngập sâu trong nước. Ảnh: NDCC
Nguy cơ mất an toàn rình rập học sinh
Theo ghi nhận của phóng viên, sau cơn mưa to, sáng 30-3, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đức Thượng cơ sở 2 đã phải chật vật đưa con đi học qua đoạn đường lầy lội, ổ gà ổ voi dày đặc; mặt đường biến thành ao nước đục ngầu, trơn trượt.
Chị Nguyễn Thị L. (phụ huynh có con học lớp 3, Trường Tiểu học Đức Thượng cơ sở 2) ngao ngán: “Cứ trời mưa là xác định phải dắt xe, có hôm nước ngập nửa bánh xe”.
Không chỉ phụ huynh, các em học sinh cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều em phải đi bộ qua đoạn đường ngập nước, giày dép ướt sũng, cặp sách dính nước dễ bị hư hỏng.
Điều đáng lo ngại hơn cả không chỉ là sự bất tiện, mà còn là nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Đường không biển báo, nhiều đoạn ổ gà ổ voi khi mưa xuống ngập không thấy mặt đường, lại có xe tải chở vật liệu ra vào thường xuyên, khiến việc lưu thông trở nên nguy hiểm. Một số phụ huynh cho biết, đã phải cho con nghỉ học những hôm mưa lớn vì lo ngại mất an toàn.
Tuyến đường chỉ 1,62km, nhưng lại là nỗi ám ảnh dài ngày của phụ huynh và học sinh. Ảnh: NDCC
Trái ngược với cảnh bì bõm ngày mưa là tình trạng “tra tấn” trong những ngày nắng. Khi mặt đường khô, từng đợt xe qua lại cuốn theo bụi đất bay mù trời.
“Đi qua đoạn này mà không đeo khẩu trang là về ho sặc sụa. Trẻ con hít bụi nhiều rất lo cho sức khỏe”, chị N.H.N, một phụ huynh khác chia sẻ thêm.
Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này đã được triển khai thi công từ lâu, nhưng tiến độ chậm, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Việc thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, mà còn tác động trực tiếp đến việc học tập của học sinh.
Không thể để việc đến trường là “hành trình gian nan”
Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường trên là dự án đường giao thông ĐH02. Năm 2019, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5054/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Thượng cũ (nay là xã Hoài Đức).
Đoạn đường đi qua cổng Trường Mầm non Đức Thượng. Ảnh: VH
Tuyến đường ĐH02 có điểm đầu tại nút giao với tuyến đường liên khu vực nối hai phân khu S1, S2 - tuyến số 1 và điểm cuối tại tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam quốc lộ 32. Tổng chiều dài 1,62km, mặt cắt ngang 30m, gồm hai lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa 5m, vỉa hè hai bên 2x5m. Đây là tuyến đường cấp khu vực, phù hợp với quy hoạch giao thông Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Dự án được đầu tư đồng bộ bao gồm các hạng mục: Giải phóng mặt bằng, nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông, cấp nước và cứu hỏa. Tổng mức đầu tư của dự án là 219 tỷ đồng. Khởi công ngày 21/12/2020.
Đường ĐH02 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội giao huyện Hoài Đức (cũ) làm chủ đầu tư, nay được chuyển giao cho UBND xã Hoài Đức. Dự án được xây dựng nhằm đảm bảo cho việc thúc đẩy tiến độ triển khai các khu đô thị theo quy hoạch. Đồng thời giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức và tuyến đường 422. Tuyến đường này đi qua Trường Mầm non Đức Thượng và Trường Tiểu học Đức Thượng cơ sở 2.
Ngày nắng phụ huynh và học sinh chịu cảnh bụi mù mịt, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: VH
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tuyến đường ĐH02 còn đang dở, hiện đã ngừng thi công; một số khu vực trên mặt đường được tận dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng. Nhiều đoạn nền đường mới san lấp dở, chưa trải nhựa, đất đá lởm chởm tạo thành những hố sâu, không có biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ông Nguyễn Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hoài Đức cho biết, vướng mắc lớn nhất của dự án này là về công tác giải phóng mặt bằng; trong đó một phần diện tích đất thuộc quản lý của Quốc phòng, nên thủ tục thu hồi phức tạp.
Còn theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức, dự án còn vướng mắc liên quan đến nhà thầu thi công. Xã đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ để dự án sớm thi công trở lại.
Qua sự việc trên có thể thấy rằng, một con đường chưa hoàn thiện không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn làm gián đoạn hành trình học tập, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ.
Do đó, đã đến lúc các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có biện pháp đảm bảo giao thông an toàn; bởi không thể để việc đến trường - điều vốn dĩ bình thường lại trở thành hành trình đầy rủi ro và ám ảnh mỗi ngày.
Văn Huy