Đó là cách truyền thông Malaysia đặt vấn đề với bài viết: “Đáng đời thôi, Harimau Malaya”!
Việc làm giả giấy tờ dù vẫn được gọi là “bị cáo buộc” để thi đấu cho một quốc gia khác là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất trong bóng đá quốc tế. Thế nhưng, bằng cách nào đó, vẫn có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ lặng lẽ trôi qua. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Sau khi bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca bị phạt và treo giò, AFC lập tức tước bỏ các chiến thắng của Malaysia trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) tại vòng loại Asian Cup năm ngoái, chính thức dập tắt mọi hy vọng giành vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.
Malaysia đã kỳ vọng điều gì? Một sự “ân xá” vào phút chót từ FIFA hay AFC? Ảnh: Malaysia NT
Tệ hơn, Malaysia có lẽ thậm chí không cần đến bảy cầu thủ này để đánh bại Nepal và Việt Nam. Thế nhưng, AFC đã trao cho hai đối thủ chiến thắng 3-0, một “món quà” mà chính Malaysia tự tay dâng tặng.
Nepal, đội bóng hiếm khi giành điểm trước các đối thủ mạnh ở châu Á, hẳn cũng phải tự hỏi họ đã làm gì để nhận được may mắn như vậy. Malaysia, từng dẫn đầu với 15 điểm, giờ chỉ còn 9. Trong khi đó, Việt Nam ung dung cán đích với 15 điểm và tấm vé dự Asian Cup.
Trận đấu cuối cùng của bảng F vào ngày 31/3 tại Ninh Bình giờ chỉ còn mang tính thủ tục, trừ khi Việt Nam muốn tạo thêm một chiến thắng ấn tượng trước khán giả nhà tại Thiên Trường.
Chỉ cần một chút cẩn trọng từ FAM, Malaysia đã không trở thành ví dụ điển hình cho việc điều hành một đội tuyển quốc gia tệ hại. Giờ đây, bóng đá Malaysia đứng trước vành móng ngựa và hoàn toàn xứng đáng.
Ngay cả khi FIFA đang phải giải quyết những vấn đề lớn hơn như câu chuyện của Iran tại World Cup, họ vẫn cần theo đuổi vụ việc này đến cùng để đảm bảo những người chịu trách nhiệm phải trả giá. Bởi nếu không, thông điệp gửi đi sẽ là gì?
Rằng bạn có thể “bẻ cong luật lệ” miễn là giành chiến thắng? Những giải pháp nhanh, những con đường tắt và các thủ tục “linh hoạt” không có chỗ đứng trong bóng đá quốc tế. Vậy tương lai của Harimau Malaya sẽ ra sao?
Họ đang bị tổn thương, bị phơi bày và có thể sẽ phải đối mặt với sự la ó trên mọi sân khách. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ việc chạy theo thành công bằng các chương trình nhập tịch ồ ạt.
Sự phát triển thực sự luôn chậm hơn, ít hào nhoáng hơn – nhưng trung thực hơn nhiều. Chương trình National Football Development Programme tồn tại là có lý do. Hãy sử dụng nó.
Cơn giận dữ của người hâm mộ đã bùng nổ. Người hâm mộ đã tụ tập tại Wisma FAM không phải để ăn mừng, mà để phản đối, minh chứng rõ ràng cho niềm tin đã bị phá vỡ nghiêm trọng.
Việc Malaysian Football League (MFL) cho phép bảy cầu thủ tiếp tục thi đấu ở M-League sau án treo giò càng khiến dư luận phẫn nộ. Có thể điều đó đúng luật, nhưng xét ở mọi góc độ khác, nó tạo ra hình ảnh rất tệ.
Đây đã trở thành một “mê cung” pháp lý và hành chính, và có lẽ vẫn chưa kết thúc. Điều không thể phủ nhận là tổn hại đã xảy ra. Ngay cả khi AFC đang tiến hành kiểm toán FAM, vẫn có quyền đặt câu hỏi liệu có cần những biện pháp mạnh tay hơn như một ủy ban bình thường hóa từ FIFA để tái cấu trúc toàn diện. Malaysia có thể phục hồi không?
Có. Nhưng không phải bằng cách xem đây chỉ là một cú vấp nhỏ. Đây phải là bước ngoặt để khôi phục tính liêm chính, xây dựng lại niềm tin và đưa niềm tự hào trở lại với bóng đá.
Với Harimau Malaya, chiếc huy hiệu đã bị hoen ố. Giờ là lúc họ phải giành lại nó một cách đúng đắn, minh bạch và không còn đường tắt. Còn với người hâm mộ, những người chưa bao giờ quay lưng, hy vọng vẫn còn, rằng chương đen tối này sẽ mở ra một tương lai sáng hơn và trung thực hơn cho bóng đá Malaysia.
Bá Hổ