Thói quen nhập cuộc không tốt đã khiến tuyển nữ Việt Nam phải trả giá quá sớm trước U23 Úc. Chỉ mất 6 phút, mành lưới của thủ môn Kim Thanh đã rung lên. Từ cánh trái, Leticia McKenna thực hiện quả tạt như đặt để Aideen Keane băng vào đánh đầu cắt mặt, mở tỷ số cho U23 Úc.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tuyển nữ Việt Nam gặp vấn đề trong cách khởi đầu. Ở vòng bảng, các học trò của HLV Mai Đức Chung từng bị Thái Lan ép sân ngay 10 phút đầu tiên, thậm chí một lần suýt thủng lưới. Nếu trước Thái Lan non kém trận mạc, may mắn cùng bản lĩnh giúp Việt Nam đứng vững và giành chiến thắng tối thiểu, thì trước U23 Úc, sai số ấy đã phải trả giá.
U23 Úc tạo ra cách biệt 2 bàn chỉ sau 17 phút. Ảnh: ASEAN United FC
Cánh cửa vào chung kết coi như đóng sập chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Phút 12, Việt Nam có cơ hội gỡ hòa với cú đánh đầu dũng mãnh của Chương Thị Kiều, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Năm phút sau, McKenna gieo sầu khi tung cú sút xa đầy uy lực. Kim Thanh đã chạm tay nhưng không thể cản phá, và bảng tỷ số đã là 2-0 cho U23 Úc.
Thua sớm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó. Khác biệt thể hình khiến các pha phối hợp tấn công nhanh chóng bị đối thủ áp sát và bẻ gãy. Những nỗ lực kiểm soát bóng, đẩy cao tốc độ của Bích Thùy, Hải Yến hay Vạn Sự đều vấp phải bức tường chắc chắn từ phía U23 Úc. Thế trận giằng co được duy trì, nhưng Việt Nam gần như không tạo được tình huống thực sự sắc bén.
Càng về cuối trận, sự nôn nóng xuất hiện trong lối chơi. Các cô gái Việt Nam chuyền bóng vội vã, dễ bị bắt bài. Tưởng chừng thất bại là điều tất yếu thì phút 88, niềm hy vọng được nhen nhóm. Bích Thùy có pha đi bóng quyết liệt, tung cú sút ở góc hẹp. Thủ môn U23 Úc xử lý lóng ngóng, để bóng lăn vào lưới.
Bàn thắng muộn giúp tinh thần Việt Nam lên cao, nhưng thời gian còn lại là quá ít để xoay chuyển cục diện. Những pha hãm thành gấp gáp không mang lại bàn gỡ hòa. Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thua 1-2 và lỡ hẹn với trận chung kết.
Tuyển nữ Việt Nam đã lỡ hẹn ngôi vô địch Đông Nam Á khi thua U23 Úc vì thói quen cũ. Ảnh: ASEAN United FC
Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối, và là bài học đắt giá cho tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái Việt Nam đã nỗ lực, kiên cường, nhưng sự chênh lệch về thể hình, tốc độ và cả chiến thuật không có gì mới, cũng như thiếu sự đột biến từ phối hợp đến tấn công. Trước mắt, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận tranh hạng Ba gặp Thái Lan.
Đội hình thi đấu:
Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn.