Dù đối đầu với tuyển Philippines vượt trội về tầm vóc, sức mạnh nhưng tuyển nữ Việt Nam chơi không hề lép vế. Ảnh: Nguyễn Tấn
Sau thế hệ của những cầu thủ từng thống lĩnh gần như tuyệt đối bóng đá nữ khu vực như: Huỳnh Như, Kiều Trinh, Hải Yến, Tuyết Dung, Dương Thị Vân... nhiều người băn khoăn liệu bao lâu thì đội tuyển Việt Nam mới sản sinh ra một lứa cầu thủ kế cận đủ năng lực gánh vác đội tuyển như vậy. Quả thật nỗi lo đó là có cơ sở khi “thế hệ vàng” của những năm trước người thì đã rời xa sân cỏ, người thì đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp vì tuổi tác. Ngay SEA Games 33 lần này, 2 trong số những cái tên thuộc lứa đàn chị còn sót lại là Huỳnh Như, Hải Yến dù vẫn có tên trong danh sách nhưng phần lớn chỉ làm quân bài dự bị chiến lược của HLV Mai Đức Chung, bởi không còn đủ thể lực để “cày ải” suốt trận.
Trong sự hoài nghi của nhiều người thì những gương mặt còn “non tơ”, chưa được biết đến nhiều trong màu áo tuyển quốc gia sinh năm 2000 trở lại như: Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Hải Linh… dần làm yên lòng người hâm mộ bằng sự tiến bộ rất nhanh.
Ở trận chung kết đối đầu với những cầu thủ nhập tịch cao to, đầy sức mạnh có gốc gác từ Mỹ, Úc, Canada của Philippines… trên hàng công Trúc Hương chơi đầy bản lĩnh, kỹ thuật, dưới hàng thủ thì Hải Linh, Trần Thị Duyên tỉnh táo, đầy khôn ngoan nhưng vẫn không kém phần dũng mãnh để ngặn chặn hiệu quả các đợt lên bóng của các cô gái tuyển Philippines.
Cũng ở trận chung kết “thua trong thế thắng” vừa rồi, nếu đặt lên bàn cân so sánh với 3 trận thua trước đó cũng với chính Philippines (thua 0-4 giải Đông Nam Á 2022, thua 1-2 SEA Games 32 và 0-1 ở vòng bảng SEA Games 33), ở trận chung kết các cô gái của chúng ta đã có sự cải thiện tích cực về lối chơi, trong đó có đóng góp không nhỏ của dàn cầu thủ trẻ. Không những ngăn chặn hiệu quả các tình huống bóng bổng của đối phương mà tư duy chiến thuật, lối chơi gắn kết cũng được các cô gái của chúng ta thể hiện hơn hẳn. Nên nhớ rằng, trong đội hình của tuyển nữ Philippines hầu hết là cầu thủ gốc Âu - Mỹ, họ được đào tạo từ những nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới, do vậy có một thế trận không lép vế, thậm chí nhỉnh hơn là điều rất đáng khen cho các cô gái của Việt Nam.
Người hâm mô bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng vào lứa cầu thủ nữ trẻ tiềm năng của nước nhà. Ảnh: Nguyễn Tấn
Với những nhân tố mới, trẻ đầy tiềm năng, trước khi tái đấu với những nữ cầu thủ cao to của Philippines ở chung kết, HLV Mai Đức Chung - người vô cùng cẩn trọng, điềm đạm trong phát biểu trước truyền thông cũng tự tin tuyên bố: Các học trò của ông không hề e ngại tầm vóc, thể hình của các cầu thủ đối phương trong cuộc thư hùng tranh huy chương Vàng.
Sự tự tin của vị thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam ắt hẳn phải xuất phát từ nội lực, từ chính những quân bài hoàn toàn đủ khả năng làm được điều ông dõng dạc tuyên bố.
Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại, dẫu có hụt chiếc huy chương Vàng, thế nhưng với điểm sáng đầy hy vọng được thắp lên bằng những nhân tố trẻ tiềm năng, chúng ta hoàn toàn tin rằng hành trình khẳng định vị thế môn bóng đá nữ trong khu vực vẫn còn thênh thang rộng mở.
Nguyễn Tấn