Lãnh đạo Trường Mầm non Tùng Vài tặng hoa, biểu dương hành động dũng cảm của cô giáo Hương (cầm hoa).
Sáng 2/2, bà Ngô Vân Anh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tùng Vài, xã Tùng Vài (Tuyên Quang) cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức biểu dương, khen thưởng và động viên kịp thời đối với hành động đầy trách nhiệm của cô giáo Chu Mai Hương (SN 2003), giáo viên của nhà trường.
Trước đó, vào chiều 1/2, tại khu vực cây xăng xã Thuận Hòa, một người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật, ngã quỵ xuống đất, có biểu hiện nguy kịch.
Trước tình huống khẩn cấp, nhiều người dân có mặt tại hiện trường không khỏi hoang mang, lúng túng.
Phát hiện sự việc, một cô gái trẻ đã nhanh chóng dừng xe, tiếp cận nạn nhân và triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu.
Người tiến hành sơ cứu cho nạn nhân là cô giáo Chu Mai Hương, hiện công tác tại Trường Mầm non Tùng Vài.
Với sự bình tĩnh, nhanh nhạy cùng kiến thức sơ cấp cứu được trang bị, cô Hương đã chủ động hướng dẫn những người xung quanh phối hợp hỗ trợ, đồng thời trực tiếp ép tim cho nạn nhân.
Nhờ được sơ cứu kịp thời, người đàn ông dần hồi tỉnh, nhịp thở ổn định hơn trước khi được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Cô giáo Chu Mai Hương (đội mũ bảo hiểm) hỏi thăm tình hình sức khỏe nạn nhân
Chia sẻ về sự việc, cô giáo Chu Mai Hương cho biết, trên đường di chuyển qua khu vực cây xăng Thuận Hòa thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bên đường nên lập tức quay xe lại. Qua quan sát, nhận thấy nạn nhân có biểu hiện tím tái, đồng tử giãn, thở yếu, tay chân co giật, cô đã không ngần ngại thực hiện ép tim sơ cứu.
“Rất may sau đó chú dần thở lại, tay chân không còn co quắp. Ttrong lúc cấp bách nên tôi chỉ hỏi và biết được chú tên Pó chở vợ tên Sò, có hộ khẩu tại huyện Đồng Văn cũ đang đi làm từ tỉnh Bắc Ninh về dừng đổ xăng thì bất ngờ lên cơn co giật”, cô Hương cho biết thêm.
Hành động kịp thời, giàu lòng nhân ái của cô giáo trẻ Chu Mai Hương không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên trong xã hội hôm nay, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, kỹ năng sống và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của ngành giáo dục và con người Tuyên Quang.
Lê Hoàn