Tuyên Quang: Trang nghiêm, sôi động lễ rước Mẫu, mở màn Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La

Tuyên Quang: Trang nghiêm, sôi động lễ rước Mẫu, mở màn Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La
3 giờ trướcBài gốc
Mẫu được rước từ đền Ỷ La về đền Hạ vào sáng nay (11 tháng 2 âm lịch)
Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28/3 đến hết ngày 3/4/2026 (tức từ ngày 10 đến 16 tháng 2 âm lịch). Các hoạt động lễ hội sẽ được tổ chức tại ba địa điểm chính gồm: đền Hạ, đền Ỷ La (phường Minh Xuân) và đền Thượng (phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang).
Nghi lễ rước Mẫu mang đậm giá trị tâm linh, là một trong chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La năm 2026.
Đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La là những di tích văn hóa linh thiêng của tín ngưỡng thờ Mẫu, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, giàu bản sắc tại Tuyên Quang.
Lễ hội truyền thống của Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang
Lễ hội rước mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La được diễn ra ở ba ngôi đền: đền Hạ, đền Ỷ La thuộc phường Minh Xuân; đền Thượng, phường Nông Tiến. Lễ hội bắt đầu từ huyền thoại về các Thánh Mẫu vốn là những nàng công chúa con vua, du ngoạn thắng cảnh sông Lô và bay về trời. Nhân dân lập đền Tam Kỳ (nay là đền Hạ) thờ chị và đền Thượng là nơi thờ em. Thánh Mẫu đền Ỷ La là do sự thay đổi về vị trí thờ của người chị.
Lễ hội là sự kiện văn hóa đặc sắc, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Hàng năm, họ gặp nhau 2 lần vào trung tuần tháng 2 và tháng 7 Âm lịch.
Nghi lễ rước Thánh Mẫu
Khi rước bài vị của Mẫu từ đền Thượng và đền Ỷ La về đền Hạ là biểu hiện sự gặp gỡ đoàn tụ, sum họp gia đình của hai chị em Ngọc Lân và Phương Dung công chúa (Thánh Mẫu).
Đoàn rước Mẫu từ đền Ỷ La về đền Hạ
Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng và đền Ỷ La là lễ hội truyền thống không chỉ riêng của người dân sinh sống trên địa bàn 2 phường mà còn là ngày hội của nhân dân các dân tộc của tỉnh, được người dân bảo tồn và phát triển liên tục trong suốt chiều dài lịch sử của tỉnh Tuyên Quang.
Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 lễ hội được tổ chức trở lại, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa truyền thống
Lễ hội là dịp để nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thành kính, tỏ lòng tri ân công đức Thánh Mẫu đối với cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn, cũng là dịp để người dân bày tỏ khát vọng của mình, cầu cho cuộc sống ấn no, hạnh phúc, nhân cường, vật thịnh, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà an khang, thịnh vượng…
Với những giá trị văn hóa, tâm linh độc đáo, năm 2018, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Lê Hoàn
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/tuyen-quang-trang-nghiem-soi-dong-le-ruoc-mau-mo-man-le-hoi-den-ha-den-thuong-den-y-la-a32524.html