Tuyển Việt Nam không chỉ thua Malaysia trên sân cỏ, mà còn thua xa ở khâu chuẩn bị nếu nhìn từ các trận đấu giao hữu chất lượng. Dù thành tích năm 2025 nhìn qua khá ấn tượng với 8 trận, thắng 7, thua 1, nhưng con số ấy lại che mờ một thực tế đáng lo là bỏ qua gần như toàn bộ các dịp FIFA Days quan trọng.
Malaysia cũng đá 8 trận trong năm, thắng 7 và hòa 1, nhưng khác biệt căn bản nằm ở chất lượng đối thủ. Họ không đi sâu tại AFF Cup 2024, còn Việt Nam đá hai trận chung kết với Thái Lan đầu năm 2025. Điều này khiến số trận thực chất của Việt Nam trong cả năm chỉ vỏn vẹn… 5 trận thuộc hệ thống giải đấu chính thức, cộng thêm 1 trận giao hữu trước Campuchia.
Malaysia có nhiều trận đấu chất lượng trong năm 2025. Ảnh: Malaysia NT
Nhìn vào chi tiết, Việt Nam trải qua 5 trận trong năm 2025 với các đối thủ yếu hơn rất nhiều gồm Nepal, Lào và Campuchia (giao hữu). Trận duy nhất có độ cạnh tranh tương xứng gặp Malaysia ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 nhưng lại kết thúc bằng thất bại 0-4. Phong độ tốt không thể phủ nhận, nhưng giá trị thu về cũng quá ít. Bỏ qua bốn đợt FIFA Days liên tiếp (tháng 6, 9, 10, 11) là một “lỗ hổng” lớn trong chiến lược phát triển đội tuyển.
Trong khi đó, Malaysia đi theo con đường hoàn toàn khác. Họ chủ động tìm đối thủ mạnh để cọ xát với hai trận với Cape Verde trước loạt trận tháng 6, rồi gặp Singapore và Palestine trong tháng 9. Bốn trận đấu, và tất cả đều có chất lượng cao hơn nhiều so với Campuchia. Nhờ vậy, Malaysia cạnh tranh vé đi tiếp với Việt Nam bằng một sự chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc.
Năm 2026 đang chờ đợi tuyển Việt Nam với lịch trình cực kỳ căng thẳng, gồm trận lượt về với Malaysia ngày 31/3, AFF Cup 2026 vào mùa hè. Trường hợp vào VCK Asian Cup 2027 thì cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nếu không thay đổi cách xây dựng lịch thi đấu FIFA Days, đội tuyển rất dễ tái diễn tình trạng “giậm chân tại chỗ”, thiếu sự nâng cấp cần thiết và khó khắc phục các điểm yếu cố hữu.
Không chỉ thua mà có thể khẳng định tuyển Việt Nam đã thua xa Malaysia trong năm 2025 về các trận đấu ở dịp FIFA Days.
Những chiến thắng trước Lào, Nepal hay Campuchia đều có ý nghĩa và giá trị, nhưng rõ ràng khó giúp tuyển Việt Nam tiến bộ vượt bậc. Và thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có cọ xát với đối thủ mạnh mới tạo ra sự tiến bộ, cũng như hướng đến mục tiêu vươn tầm châu lục.
Bá Hổ