Dù giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Nepal thực sự gây thất vọng. Đối thủ yếu hơn rất nhiều, từng thua Việt Nam 0-5 và 0-2 ở vòng loại Asian Cup 2004. Nhưng lần này họ lại khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik có lúc phải toát mồ hôi mới có thể rời sân với ba điểm trọn vẹn.
Trước trận, khoảng cách 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cùng phong độ bết bát của Nepal (thua cả Lào 1-2) khiến nhiều người tin rằng Việt Nam sẽ dễ dàng “dạo chơi”. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại là một bức tranh hoàn toàn khác. HLV Kim Sang Sik không xoay tua, tung ra đội hình gần như mạnh nhất, nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn thiếu sáng tạo và thiếu tính đột phá.
Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Dân
Ngay phút thứ 10, Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số từ pha phối hợp nhanh ở trung lộ, tưởng như sẽ mở ra cơn mưa bàn thắng. Nhưng chỉ bảy phút sau, sự mất tập trung trong khâu phòng ngự khiến Việt Nam phải trả giá. Từ quả đá phạt bên cánh trái ở cự ly hơn 40 mét, hậu vệ Sanish Shrestha bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Văn Lâm chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng đầu tiên của Nepal vào lưới Việt Nam trong lịch sử.
Ngay cả khi được chơi hơn người từ cuối hiệp một sau khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Hai Long, Việt Nam vẫn thiếu hiệu quả. 9 cú dứt điểm trong hiệp đầu nhưng chỉ có một bàn thắng là con số phản ánh rõ sự bế tắc của hàng công.
Đầu hiệp hai, Việt Nam thậm chí suýt thủng lưới lần nữa sau chuỗi sai lầm liên tiếp của Văn Lâm và Duy Mạnh. Những pha xử lý lúng túng, chuyền bóng thiếu chính xác cho thấy sự thiếu tập trung đáng báo động ở hàng thủ, điều không thể chấp nhận khi đối thủ chỉ là Nepal.
Dù thắng Nepal nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam thực sự vẫn chưa cho thấy được chất lượng như kỳ vọng.
Phải đến phút 67, thế bế tắc mới được phá vỡ nhờ tình huống cố định. Sau cú đấm bóng lỗi của thủ môn Nepal, Xuân Mạnh tung cú sút chân trái quyết đoán, đưa Việt Nam vượt lên 2-1. 5 phút sau, Hoàng Đức cứa lòng chân trái cực đẹp từ ngoài vòng cấm, thủ môn Kiran Limbu bay người cản phá, nhưng Văn Vĩ có mặt kịp thời đá bồi, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.
Chiến thắng này giúp Việt Nam tạm duy trì cuộc đua ngôi đầu bảng với Malaysia. Nhưng đằng sau tỷ số 3-1 là một màn trình diễn nhiều vấn đề. Hàng thủ hớ hênh, tuyến giữa thiếu ý tưởng và hàng công thiếu sắc bén. Nếu không sớm cải thiện, việc đối đầu đội mạnh hơn như Malaysia sẽ tiếp tục là thử thách thực sự.
Tuyển Việt Nam có ba điểm, nhưng đó là chiến thắng không ấn tượng, bởi điều người hâm mộ muốn thấy lúc này không chỉ là kết quả, mà là một tập thể phải định hình được lối chơi dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Đội hình thi đấu:
Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Dũng , Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Tiến Linh, Tuấn Hải.
Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bistam, Laken Limbu, Jung Karki, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi.
Văn Nhân