Tuyển Việt Nam lập kỷ lục lịch sử, Xuân Son sẵn sàng bùng nổ trước Malaysia

Tuyển Việt Nam lập kỷ lục lịch sử, Xuân Son sẵn sàng bùng nổ trước Malaysia
6 giờ trướcBài gốc
Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một ngày thi đấu với những cung bậc cảm xúc trái ngược: sự thăng hoa rực rỡ của đội tuyển quốc gia đi kèm với nốt trầm từ lứa trẻ U23. Trong khi đoàn quân của huấn luyện viên trưởng thiết lập một kỷ lục chưa từng có tại Đông Nam Á, các cầu thủ U23 lại phải chấp nhận dừng bước sớm trong cuộc đua vô địch tại giải giao hữu CFA Team China 2026.
Kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp của 'Những chiến binh sao vàng'
Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy đã chính thức đưa đội tuyển Việt Nam đi vào lịch sử. Với kết quả này, đội tuyển đã thiết lập kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp, một thành tích vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những thế lực như Thái Lan hay Indonesia cũng chưa từng chạm tới (tối đa 9 trận thắng liên tiếp).
Sức mạnh của đội tuyển không chỉ nằm ở con số chiến thắng mà còn thể hiện qua các thông số chuyên môn ấn tượng. Trong chuỗi trận thăng hoa này, các cầu thủ Việt Nam đã ghi tới 34 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 lần. Sự ổn định và hiệu suất tấn công cao đang biến đội tuyển thành một thế lực đáng gờm trong khu vực.
Nguyễn Xuân Son hồi phục 100% thể lực
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, người hâm mộ tiếp tục nhận tin tích cực từ tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút chủ lực này khẳng định đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia tại sân Thiên Trường.
Xuân Son chưa đạt phong độ tốt nhất.
Chia sẻ về cảm xúc cá nhân, Xuân Son cho biết: “Thiên Trường là một sân vận động rất đặc biệt với tôi, giống như ngôi nhà của mình vậy. Tôi đã chờ đợi cơ hội được chơi một trận đấu như thế này từ lâu”. Tuy nhiên, đội tuyển cũng phải đối mặt với tổn thất nhỏ khi tiền vệ Khuất Văn Khang gặp vấn đề ở mắt cá chân phải và đang phải tập riêng dưới sự theo dõi của y tế.
Dấu ấn cá nhân và lời tri ân từ Đỗ Hoàng Hên
Trận thắng Bangladesh cũng đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của Đỗ Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau trận đấu, cầu thủ này đã gửi lời tri ân sâu sắc đến câu lạc bộ chủ quản Hà Nội FC và bầu Hiển. Anh nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ câu lạc bộ là bệ phóng quan trọng giúp anh hiện thực hóa giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.
U23 Việt Nam hụt bước trước đại kình địch Thái Lan
Tại giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước U23 Thái Lan trong lượt trận thứ hai. Bàn thua đến ngay từ phút đầu tiên sau cú dứt điểm của Jehhanafee Mamah, bóng đập chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình bất lực nhìn bóng lăn vào lưới.
U23 Việt Nam thua sát nút Thái Lan.
Sau hai lượt trận (hòa Triều Tiên và thua Thái Lan), U23 Việt Nam đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi hiện đang xếp cuối bảng. Dù kết quả không như ý, nhưng đây là cơ hội cọ xát quý giá cho các cầu thủ trẻ. Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan dù thắng trận vẫn tỏ ra tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt.
Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3 tới sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò ban huấn luyện thử nghiệm đội hình và tích lũy kinh nghiệm trước khi khép lại giải đấu.
PHỐ HỘI
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/tuyen-viet-nam-lap-ky-luc-lich-su-xuan-son-san-sang-bung-no-truoc-malaysia-3329981.html