Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử VTC News, HLV Kim Sang-sik rất thất vọng với kết quả của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ông không thể ngủ trong phần lớn thời gian của buổi đêm sau trận thua đậm 0-4 của đội nhà tại Bukit Jalil. Một thành viên của đội tuyển Việt Nam xác nhận thông tin nói trên.
Tuy nhiên, ông Kim Sang-sik không tỏ ra yếu đuối trước mặt các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận trách nhiệm về trận thua. Khi ở sân bay, ông động viên các cầu thủ và mong họ tiếp tục cố gắng, tìm cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về.
HLV Kim Sang-sik buồn bã.
Đội tuyển Việt Nam không gặp may trong quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách trước đội tuyển Malaysia. Bộ đôi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình chấn thương, phải nhường chỗ cho Đặng Văn Tới và Phạm Lý Đức.
Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn nhưng vẫn đứng vững trước Malaysia. Phút 38, Nguyễn Thành Chung gặp chấn thương và ra dấu xin thay người. Ông Kim Sang-sik phải tung Phạm Xuân Mạnh vào sân. Đầu hiệp 2, Bùi Tiến Dũng gặp vấn đề về sức khỏe, phải nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Phạm Lý Đức.
Hàng thủ chắp vá khiến đội tuyển Việt Nam dần bộc lộ nhiều khoảng trống trước các tiền đạo hàng đầu của Malaysia. Dàn cầu thủ nhập tịch như Holgado, Joao Figueiredo, Hector Hevel thi đấu xuất sắc. Đội tuyển Malaysia đánh bại Việt Nam với tỉ số 4-0.
"Với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy có lỗi với cổ động viên Việt Nam đã đi một quãng đường xa tới xem đội thi đấu tại Malaysia, cũng như những người xemi trận đấu qua sóng truyền hình.
Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam vẫn có thể triển khai đội hình như kế hoạch. Nhưng sang hiệp 2, với chấn thương của 2 cầu thủ phòng ngự, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc triển khai đội hình và có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến tuyển Việt Nam thất bại", HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận đấu.
Mai Phương