Sau hai lượt trận đầu tiên tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, châu Á có bốn đại diện góp mặt nhưng chỉ duy nhất Việt Nam sớm nói lời chia tay. Đây là một mốc buồn, cho thấy khoảng cách thật sự khi bước ra sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh.
Tuyển Việt Nam lần lượt thua Ba Lan 1-3 và Đức 0-3, qua đó bị loại sớm dù còn một trận thủ tục với Kenya. Bảng G đã sớm ngã ngũ với hai suất đi tiếp thuộc về Đức (hạng 11 thế giới) và Ba Lan (hạng 3 thế giới), những đội đều thể hiện sự vượt trội trước Việt Nam và Kenya.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở thành đại diện duy nhất của châu Á bị loại tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Ảnh: SMM Volleyball
Trái ngược, ba đại diện châu Á khác đều đã giành quyền vào vòng 1/8. Nhật Bản (hạng 4 thế giới) và Trung Quốc (hạng 5) toàn thắng 2 trận, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là chủ nhà Thái Lan thắng Ai Cập 3-1, đánh bại Thụy Điển 3-0 trong trận “chung kết sớm” cho tấm vé đi tiếp ở bảng A.
Trong khi đó, Việt Nam dự giải lần đầu tiên nhờ Thái Lan đăng cai, nhưng lại rơi vào bảng đấu quá nặng. Ngoài Ba Lan và Đức đều nằm trong top 11 thế giới, Kenya (hạng 25) cũng không hề dễ chơi. Nhưng vấn đề lớn nhất lại đến từ sự vắng mặt bất ngờ của chủ công số một Nguyễn Thị Bích Tuyền ngay trước khi toàn đội sang Thái Lan.
Thực tế, trong những trận cầu lớn, Bích Tuyền thường đóng góp tới hơn 1/3 tổng điểm số cả đội. Chiến thuật của tuyển Việt Nam cũng được xây dựng xoay quanh cô từ khá lâu. Việc mất đi một mũi tấn công có khả năng ghi điểm bùng nổ khiến hệ thống vận hành trở nên khập khiễng, hàng công thiếu đi sự đột biến cần thiết.
Nếu nhìn tổng thể, thất bại này không quá bất ngờ bởi chênh lệch đẳng cấp vẫn còn lớn. Nhưng việc duy nhất trong số 4 đại diện châu Á phải dừng bước ngay vòng bảng cho thấy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam muốn vươn tầm thế giới, chúng ta không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao, mà cần cả một tập thể đủ chiều sâu để sẵn sàng trước mọi biến động.
Bá Hổ