Tính toán từng trận một
Nguyễn Hiểu Minh kêu gọi các đồng đội giữ vững sự tập trung sau chiến thắng đầy phấn khích trước U.23 Jordan trong trận đấu thuộc bảng A hôm thứ Ba, ngày 6-1. Hiểu Minh đã có màn trình diễn xuất sắc, ghi bàn thắng thứ 2 giúp đội bóng Đông Nam Á khởi đầu chiến dịch một cách mạnh mẽ, hy vọng vượt qua thành tích Á quân năm 2018.
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh quyết tâm cùng đồng đội giành điểm trước U.23 Kyrgyzstan. Ảnh: VFF
Trung vệ cao 1,84m này đã tạo nên một bức tường vững chắc khi đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik giữ sạch lưới trước U.23 Jordan, đội bóng đã ghi 10 bàn qua 3 trận ở vòng loại. Hiểu Minh chia sẻ: “Chúng tôi coi trọng tất cả các đối thủ trong bảng đấu này, đồng thời cũng quyết tâm giành chiến thắng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào từng trận đấu một và giành vé đi tiếp”.
“Cảm xúc hiện tại là niềm vui nhưng chúng tôi phải giữ vững tinh thần cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi phải tái hiện lối chơi và tinh thần mà chúng ta đã thể hiện trước U.23 Jordan cho trận đấu với U.23 Kyrgyzstan vào thứ Sáu” - Hiểu Minh bày tỏ quyết tâm.
Trung vệ đã thể hiện tầm nhìn tuyệt vời khi tìm được khoảng trống và dứt điểm thành bàn từ quả phạt góc của Khuất Văn Khang, sau khi U.23 Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ cú đá penalty của Nguyễn Đình Bắc.
Trong khi bàn thắng của Hiểu Minh giúp đương kim vô địch U.23 Đông Nam Á nới rộng khoảng cách, thì chính sự phối hợp ăn ý giữa anh với Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh ở hàng phòng ngự mới thực sự nổi bật, với cầu thủ 21 tuổi thực hiện 34 đường chuyền thành công, 9 pha phá bóng, 4 pha cản phá và 3 pha thu hồi bóng.
Hiểu Minh nói tiếp: “Tôi thực sự rất vui. Tất cả chúng tôi đều thi đấu tốt. Chúng tôi chỉ để đối phương có một cơ hội rõ ràng vào cuối trận nhưng thủ môn của chúng tôi đã chơi rất xuất sắc. Trận vừa qua, mọi người đều rất tập trung và chúng tôi cần giữ vững sự tập trung này cho trận đấu tiếp theo”.
U.23 Việt Nam thoải mái, đối phương không còn đường lùi
Với 3 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ dễ bề toan tính khi bước vào trận so tài với U.23 Kyrgyzstan vào lúc 21h hôm nay (9-1). Trong khi đó, đội bóng Trung Á buộc phải chọn lối đá tấn công để mong giành điểm, nếu không muốn dừng bước sớm trong lần đầu đến với VCK.
Ở trận gặp U.23 Saudi Arabia, thầy trò HLV Edmar Lacerda chuốc lấy thất bại 0-1 nhưng họ đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Dù thi đấu thiếu người từ sớm và chịu một quả penalty nhưng U.23 Kyrgyzstan chỉ chịu mất điểm vào phút 88. Vì thế, ông Lacerda tỏ ra hài lòng nói: “Tôi chúc mừng các cầu thủ của mình vì sự hiểu biết chiến thuật. Giờ đây, toàn đội cần nhanh chóng tập trung lại cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi biết thi đấu trong điều kiện này khó khăn như thế nào và càng khó khăn hơn khi chỉ còn 10 người. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực và cố gắng của họ khi thi đấu thiếu người”.
Về nhân sự, U.23 Kyrgyzstan không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Arsen Sharshenbekov trong trận gặp U.23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ ở trận vừa qua. Điều này sẽ khiến họ gặp không ít bất lợi khi đối mặt Văn Khang và đồng đội tối nay. Thế nhưng, ở thế cần điểm, đội bóng Trung Á không còn nhiều lựa chọn, họ buộc phải dâng cao tìm bàn thắng. Đội này rất có thể trông chờ vào cầu thủ trưởng thành từ Đức, đó là Kimi Merk. Chân sút năm nay 21 tuổi có thể đảm đương vị trí ở hàng tiền vệ lẫn tiền đạo ghi 3 bàn ở vòng loại giúp U.23 Kyrgyzstan xếp trên cả U.23 Uzbekistan.
So thể hình, U.23 Việt Nam không bằng U.23 Kyrgyzstan nhưng nếu nhìn lại những gì thể hiện trước U.23 Jordan, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không có gì ngán ngại các đội bóng Tây Á hay Trung Á. Tiền vệ Thái Sơn - người thi đấu hay ở trận vừa qua - cho biết: “HLV trưởng dặn dò chúng tôi phải đá ban bật nhanh và luôn luân chuyển trái bóng về phía trước. Trước U.23 Kyrgyzstan, mục tiêu không gì khác là tạo nên một trận đấu hay và giành trọn 3 điểm”.
Bảo Trâm