U-23 Việt Nam nhẹ nhàng vào chung kết

U-23 Việt Nam nhẹ nhàng vào chung kết
13 giờ trướcBài gốc
Thẻ vàng duy nhất của trận bán kết là dành cho… HLV Kim Sang-sik khi ông nóng nảy tranh cãi với trọng tài và cũng vì thầy Hàn quá lo lắng cho các học trò bị đối thủ yếu hơn Philippines dẫn bàn trước.
U-23 Việt Nam bừng tỉnh sau gáo nước lạnh
HLV Kim Sang-sik nhận định đây chẳng khác gì một trận chung kết và ông đã tung ra đội hình mạnh nhất với mong muốn giải quyết đối thủ ngay trong 90 phút chính thức. U-23 Philippines lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất thi đấu với tâm thế không có gì để mất và sự kỷ luật đáng nể, dù phần lớn đội hình chỉ gồm những cầu thủ sinh viên hoặc bán chuyên.
Ngay từ những phút đầu tiên, U-23 Việt Nam áp đặt thế trận, dồn ép đối phương và tạo ra không ít cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, sự vô duyên trước khung thành tiếp tục là căn bệnh nan y đeo bám các học trò của HLV Kim Sang-sik, khi những cú dứt điểm của Anh Quân và Đình Bắc đều tìm đến cột dọc. Bên cạnh đó là những pha dứt điểm không đủ hiểm hóc hay quá vội vàng trong vòng cấm khiến bàn thắng vẫn lẩn tránh đội bóng áo đỏ.
Đình Bắc nổ súng ở trận bán kết nhưng vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: VFF.
Bất ngờ xảy ra ở phút 36, trong một tình huống tưởng chừng không mấy nguy hiểm, cú phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Hiểu Minh đã tạo cơ hội cho Mariona tung cú vô-lê cận thành làm cháy lưới Trung Kiên mở tỉ số 1-0 cho Philippines. Bàn thua khiến bầu không khí trong khu vực kỹ thuật của U-23 Việt Nam trùng xuống và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đương kim vô địch.
Rất may cho U-23 Việt Nam là bàn thua ấy như gáo nước lạnh giúp họ bừng tỉnh. Chỉ 5 phút sau, Nhật Minh có pha tạt bóng mẫu mực từ cánh trái để Đình Bắc bật cao đánh đầu bật cột dọc, rồi chính anh băng vào đá bồi cực nhanh san bằng tỷ số 1-1. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội cho thấy bản năng sát thủ với phản xạ tuyệt vời.
Thế nhưng, khi đã giữ vững thế trận và lấy lại sự tự tin, các chân sút áo đỏ tiếp tục thể hiện sự phung phí khó hiểu. Đáng tiếc nhất là cơ hội mười mươi của Đình Bắc 2 phút sau đó, khi anh một mình một bóng đối diện thủ môn Philippines lại vẩy bóng thiếu độ xoáy, bỏ lỡ cơ hội khó tin. Có thể nói, khả năng tận dụng cơ hội đang là tử huyệt của U-23 Việt Nam, dù họ sở hữu nền tảng kỹ thuật và lối chơi tổ chức vượt trội đối thủ.
HLV Kim Sang-sik cùng các học trò vào chung kết giải U-23 Đông Nam Á sau chiến thắng Philippines 2-1. Ảnh: VFF.
Điểm tích cực trong trận đấu là tinh thần chiến đấu của U-23 Việt Nam vẫn nóng bỏng và đặc biệt khi rơi vào thế khó khăn đã biết cách đứng dậy sau thời điểm bị dẫn trước.
U-23 Philippines bất lực chống không chiến
Sau giờ nghỉ giải lao, U-23 Việt Nam bước vào hiệp hai với bộ mặt tươi mới và lối chơi khởi sắc hơn hẳn. Những đợt lên bóng tốc độ từ hai cánh bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là khi HLV Kim Sang-sik yêu cầu học trò đẩy mạnh các pha bóng bổng để khai thác điểm yếu trong khả năng phòng ngự không chiến của U-23 Philippines.
Một trong những cơ hội sớm nhất đến từ cú đánh đầu hiểm hóc của Công Phương buộc thủ môn Philippines phải bay người hết cỡ đẩy bóng chạm xà ngang. Đó chẳng khác gì lời cảnh báo nghiêm khắc trước khi đội bạn thật sự sụp đổ từ một tình huống tương tự chỉ ít phút sau.
Văn Thuận đối mặt thủ môn cách khung thành có vài mét lại đệm bóng vọt xà, nếu không U-23 Việt Nam đã thắng to. Ảnh: VFF.
Tình huống diễn ra ở phút 54 là dẫn chứng điển hình cho sự chính xác và sắc bén mà các học trò HLV Kim Sang-sik có thể tạo ra khi được tổ chức bài bản. Phi Hoàng có pha tạt bóng từ biên trái đầy cảm giác và Xuân Bắc với cú lắc đầu hiểm vào góc cao đã làm tung lưới đối phương, đưa U-23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng này không chỉ mang tính chất định đoạt mà còn cho thấy Philippines hoàn toàn bất lực khi đối mặt với không chiến, nhất là trước những cầu thủ có khả năng bật nhảy và chọn vị trí tốt như Xuân Bắc.
Từ thời điểm ấy, U-23 Việt Nam thi đấu với tâm thế chủ động và kiểm soát gần như toàn bộ thế trận. Họ không quá vội vàng dâng cao nhưng vẫn tổ chức được nhiều pha bóng sắc nét khiến đối phương chật vật chống đỡ. HLV Kim Sang-sik tận dụng cơ hội đưa vào sân những cái tên như Lê Viktor, Văn Thuận và Quốc Việt nhằm làm mới hàng công và khai thác sự đuối sức của hàng thủ Philippines. Sự điều chỉnh hợp lý về nhân sự giúp thế trận của U-23 Việt Nam thêm phần sinh động, đồng thời giữ được nhịp độ ổn định để bảo toàn tỷ số cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Chiến thắng Philippines 2-1 đã giúp U-23 Việt Nam tiến vào chung kết và đánh dấu lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải U-23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là khả năng dứt điểm của U-23 Việt Nam vẫn còn phập phù. Các học trò HLV Kim Sang-sik cần tỉnh táo hơn trong những pha đối mặt, bởi đối thủ ở chung kết chắc chắn sẽ không cho phép họ phung phí cơ hội như vậy.
GIA HUY - NHƯ QUỲNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/u-23-viet-nam-nhe-nhang-vao-chung-ket-post862375.html