Ngày 5-1- 2025,tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2025 ngay “chảo lửa” Rajamangala. Nay đàn em U-23 Việt Nam đánh bại đại kỳ phùng U-23 Indonesia ngay tại “chảo lửa” Bung Karno.
Còn gì sướng hơn, ngày 29-7 trước giờ quả bóng chung kết U-23 Đông Nam Á lăn, báo chí Indonesia giật những tít rất kêu và thậm chí họ quên mình là ai và U-23 Việt Nam.
U-23 Việt Nam thể hiện một trận đấu cực hay để đánh bại chủ nhà Indonesia ngay tại "chảo lửa" Bung Karno. Ảnh: Antara.
Kompas giật tít U-23 Việt Nam đòi đánh bại Indonesia để lên ngôi? Ngạo mạn quá!”. Antara giật tít “Đánh bại U-23 Việt Nam để lên ngôi”, Tempo đưa tít “Đây là giải đấu của U-23 Indonesia,Jakarta Globe viết: “Đã đến lúc giải cơn hạn vô địch U-23 Đông Nam Á”...
Nhưng hầu như truyền thông Indonesia quên rằng, U-23 Việt Nam là nhà đương kim vô địch, không chỉ lần gần nhất mà hai lần gần nhất. Năm 2022 thì đánh bại Thái Lan tại Campuchia, năm 2023 thì đánh bại chính Indonesia ở chung kết khi giải diễn ra tại Thái Lan.
Bất cứ đội nào hễ cứ đá chung kết với các đội trẻ Indonesia rất dễ xảy ra xô xát Bóng đá Indonesia vốn có mầm mống bạo lực và xấu chơi. Cách đây 7 năm U-19 Malaysia đánh bại U-19 Indonesia cũng trên chảo lửa Bung Karno phải rời sân về khách sạn bằng những thiết xa bọc thép chống bạo động.Chung kết SEA Games 32, Thái Lan và Indonesia choảng nhau ngay giữa thủ đô Phnom Penh.
Trận chung kết U-23 Đông Nam Á vừa kết thúc ở Bung Karno đã xảy ra nhiều thời điểm thách thức cũng bên bờ vực suýt xô xát nhau. Một trận đấu mà các cầu thủ trẻ Indonesia rất cọc cằn kiểu bạo lực xấu chơi, ngay 14 phút đầu trận, đã bị hai thẻ vàng. Một đội chủ nhà đá chung kết mà thẻ như thế là nói lên sự kém cỏi bởi trọng tài rút ra tấm thẻ dành cho chủ nhà là rất cân nhắc. Ấy vậy mà 14 phút, Indonesia đã “ăn” hai thẻ. Những tấm thẻ của họ vì lối chơi mang tính dằn mặt đối phương và thô bạo.
Bóng đá Indonesia rất xấu chơi từ đội tuyển đến các tuyến trẻ và khó cải thiện.
Chưa bao giờ truyền thông và fan hâm mộ Indonesia tự tin “lật ngai” của U-23 Việt Nam như trước trận chung kết. Họ tự tin có thầy giỏi là HLV Gerald Vanenburg người Hà Lan từng là đồng đội cùng Van Basten, Gullit,Rijkaard vô địch Euro 1988.Tại giải này, HLV Vanenburg cũng tỏ ra quái trong cách cầm quân. Tuy nhiên ngay tại “chảo lửa” của “đại bàng Garuda” ấy thầy trò HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam đã ngoan cường đánh bại để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
U-23 Việt Nam hoàn thành cú hat-trick vô tiền khoáng hậu của bóng trẻ Đông Nam Á.
Khen U-23 Việt Nam vừa bảo vệ ngôi vô địch tại “chảo lửa” Bung Karno thành công ở chỗ bàn thắng đến sớm ở phút 37 do công Nguyễn Công Phương ghi. Thời gian còn lại của trận đấu, đội đã chịu áp lực cực lớn từ quyết tâm của chủ nhà trong đó có lối chơi thô ráp, cọc cằn, áp lực từ bốn bề khán đài...
Thắng Indonesia ngay tại "chảo lửa" Bung Karno của họ thật là sướng!
DUY ĐỨC