Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: VFF)
Buộc phải thắng để tự định đoạt cơ hội đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, đối thủ đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy sự tổ chức tốt, khả năng pressing mạnh mẽ và thể lực vượt trội.
Trong khoảng 10 phút đầu trận, khung thành của đội chủ nhà liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, nhưng thủ môn Cẩm My đã xuất sắc cản phá hai tình huống dứt điểm nguy hiểm, giữ vững tỷ số.
Sau khoảng thời gian đầu lép vế, U17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát tốt khu trung tuyến và liên tục tổ chức các pha phối hợp tấn công sắc nét. Phút 30, Hồng Thái bật cao đánh đầu buộc thủ môn Yau Hazel bay người cứu thua. Các cầu thủ Phương Thảo, Phương Nghi, Minh Ánh và Thảo Nguyên cũng liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng vẫn chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh về nhân sự của huấn luyện viên Okiyama phát huy hiệu quả. Đội chủ nhà gia tăng sức ép liên tục và đến phút 67, bước ngoặt đã đến khi Hải Yến bứt tốc dũng mãnh, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.
Hải Yến (số 13) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh: VFF)
Có được bàn dẫn trước, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý. Dù không thể nới rộng cách biệt, nhưng chiến thắng 1-0 là đủ để đội chủ nhà giành ngôi nhất bảng D với thành tích toàn thắng, không để thủng lưới và ghi tên mình vào Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko khẳng định: “Trước tiên, chúng tôi đã giành hai chiến thắng, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Đội đã chơi tập trung, không để thủng lưới trong cả hai trận đấu. Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội”.
Cầu thủ ghi bàn duy nhất, Hải Yến (số 13), cũng xúc động chia sẻ: “Em rất vui vì đội đã vào vòng trong. Cả đội đã chuẩn bị kỹ và luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Có lúc chúng em chưa hiểu ý nhau, nhưng đã trao đổi để phối hợp tốt hơn và có được bàn thắng. Em rất tự hào vì đã mang về chiến thắng cho đội”.
Tiết lộ về những chỉ đạo của huấn luyện viên Okiyama trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Hải Yến cho biết: “Thầy nói nếu cố gắng thì sẽ làm được. Chúng em đoàn kết và tin vào nhau. Chuyến tập huấn tại Đức trước giải cũng giúp cả đội trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là về tâm lý và kinh nghiệm thi đấu”.
Chiến thắng này không chỉ đánh dấu bước tiến vững chắc của đội tuyển U17 nữ Việt Nam, mà còn đưa đội trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 giành vé tham dự vòng chung kết châu lục, sau các đội U20 nữ, đội tuyển nữ, futsal nam và U23 quốc gia.
Trong thời gian còn lại của năm, bóng đá Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng vào đội tuyển U17 nam quốc gia, với mục tiêu vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra trong tháng 11 tới.
Để chuẩn bị cho hành trình này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 5 đến 15/11, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.
PHAN THẠCH