Chiều 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U17 châu Á 2026 với cột mốc lịch sử lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Đông đảo người hâm mộ, gia đình và người thân các cầu thủ đã có mặt từ sớm để chào đón thầy trò HLV Cristiano Roland.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những nụ cười tươi rạng rỡ cùng tiếng hò reo tại sân bay đã tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc cho ngày trở về của các tuyển thủ trẻ Việt Nam.
Khép lại hành trình tại sân chơi châu lục, U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn đặc biệt bằng tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh vượt khó. Ở vòng bảng, đội tuyển khởi đầu bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 Yemen, sau đó trải qua trận đấu đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc trước khi tạo nên màn ngược dòng giàu cảm xúc đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối để giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt tấm vé lịch sử dự FIFA U17 World Cup 2026.
Dù dừng bước trước U17 Australia tại vòng tứ kết, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới tại giải đấu năm nay. Đặc biệt, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời nằm trong nhóm 9 đội tuyển châu Á giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.
Người hâm mộ đã dành cho đội tuyển U17 Việt Nam sự chào đón nồng nhiệt ngay tại sân bay Nội Bài. Nhiều người chờ đợi rất lâu xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ. Trước tình cảm đặc biệt này, các cầu thủ U17 Việt Nam không giấu được sự bất ngờ khi lần đầu được vây quanh bởi đông đảo CĐV như vậy, trong khi HLV Cristiano Roland cũng xúc động không kìm được những giọt nước mắt.
Trả lời phỏng vấn tại sân bay, cầu thủ Hoàng Việt cho biết toàn đội vẫn có chút tiếc nuối khi dừng chân ở tứ kết, nhưng trên hết là niềm vui và sự tự hào khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup. Theo Hoàng Việt, trong quãng thời gian chuẩn bị sắp tới, toàn đội sẽ nỗ lực hoàn thiện mọi mặt từ chiến thuật, thể lực đến chuyên môn để hướng tới một hành trình World Cup đáng nhớ. Tiền vệ trẻ cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho đội tuyển trong suốt giải đấu.
Theo kế hoạch, FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Đây là lần thứ hai giải đấu được mở rộng lên 48 đội tham dự. Kể từ năm 2025, FIFA cũng quyết định chuyển U17 World Cup sang chu kỳ tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần như trước. Theo lịch công bố, lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sỹ). Sau những dấu mốc lịch sử ở cấp độ khu vực và châu lục, U17 Việt Nam đang mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn tại sân chơi World Cup. Đó không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở môi trường đỉnh cao, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam trong hành trình xây dựng lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia.
Đức Nguyễn
Trọng Đạt