Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Cristiano Roland chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công. Ngay phút thứ 2, Sỹ Bách có pha đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội kịp băng vào dứt điểm.
U17 Việt Nam (áo trắng) thi đấu chủ động trước đối thủ
Trong hiệp một, U17 Việt Nam liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ U17 Yemen bằng tốc độ của Văn Dương và Sỹ Bách. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút áo đỏ vẫn thiếu chính xác ở những tình huống quyết định.
Phút 12, Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước khung thành sau đường chuyền thuận lợi của Sỹ Bách. Đến phút 21, tiền đạo này tiếp tục dứt điểm chệch cột dọc dù đã vượt qua hai hậu vệ đối phương.
Ở chiều ngược lại, U17 Yemen cũng cho thấy sự nguy hiểm với các pha phản công tốc độ. Phút 25, thủ môn Lý Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua sau cú sút xa uy lực của đối thủ, trước khi hàng thủ Việt Nam kịp thời giải nguy ở tình huống đá bồi.
Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 61, cú sút xa của Anh Hào đánh bại thủ môn Yemen nhưng hậu vệ đối phương đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.
Chỉ ít phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chuyền vượt tuyến để đồng đội băng xuống dứt điểm, song Yemen tiếp tục thoát thua.
Các học trò của HLV Cristiano Roland giành chiến thắng tối thiểu
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 78 sau sự điều chỉnh nhân sự của HLV Cristiano Roland. Từ đường chuyền dài của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng khống chế gọn gàng trước khi xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chéo góc chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trong những phút cuối, U17 Yemen nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của U17 Việt Nam.
Với chiến thắng 1-0, U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo ngày 10.5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U17 Hàn Quốc.
VĨNH HY