U17 Việt Nam vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại giải U17 Đông Nam Á khi đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 tại vòng bán kết. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland không chỉ thể hiện bản lĩnh ngoan cường khi lội ngược dòng thành công mà còn khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Bản lĩnh thép trước đối thủ mạnh
Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn cho U17 Việt Nam khi để đối thủ vươn lên dẫn trước từ sớm. Tuy nhiên, thay vì lúng túng, các cầu thủ trẻ đã dồn lên tấn công đầy chủ động. Bước ngoặt đến khi Mạnh Cường tận dụng thành công pha đá bồi sau tình huống hỏng ăn phạt đền của Đại Nhân để gỡ hòa. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào trong hiệp 2 với siêu phẩm sút phạt của Nguyễn Lực, khiến hàng thủ Australia hoàn toàn bế tắc. Áp lực từ phía Việt Nam lớn đến mức cầu thủ Savic của Australia phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Truyền thông Đông Nam Á kinh ngạc
Chứng kiến màn trình diễn này, tờ CNN Indonesia đã dành những lời tán dương: "U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Australia để giành quyền vào chung kết. Những chiến binh sao vàng đã thể hiện bản lĩnh, không chịu khuất phục dù bị dẫn trước". Đồng quan điểm, trang Krian Buriram của Thái Lan gọi đây là "bất ngờ lớn của bóng đá khu vực" khi chứng kiến đội bóng của HLV Roland vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực.
U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trang Seasia Goal còn ấn tượng mạnh với tinh thần dân tộc của đội hình Việt Nam, đặc biệt là cái tên Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Tờ báo này nhận định: "Cái tên của cầu thủ này đã nói lên tất cả về tinh thần chiến đấu ở một đẳng cấp khác biệt".
Hướng tới trận chung kết đầy duyên nợ
Đối thủ cuối cùng trên hành trình chinh phục ngôi vương của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 Malaysia. Đây là đối thủ mà Việt Nam từng giành chiến thắng áp đảo 4-0 ở vòng bảng. Tuy nhiên, tờ Makan Bola của Malaysia cảnh báo rằng đội bóng của họ đã "lột xác" hoàn toàn với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và đang khao khát đòi lại món nợ cũ. Trận chung kết sắp tới hứa hẹn sẽ là màn so tài rực lửa để tìm ra nhà vua mới của bóng đá trẻ Đông Nam Á.
Tuệ Nhân