U17 Việt Nam tạo dấu mốc lớn tại giải khi ngược dòng đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt cuối vòng bảng, qua đó giành ngôi đầu bảng C với 6 điểm, xếp trên U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé vào tứ kết cùng suất dự U17 World Cup 2026. Thành tích này không chỉ giúp bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới mà còn mở ra cơ hội tiến sâu hơn tại sân chơi châu lục.
Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam không còn chơi bóng dựa thuần túy vào cảm hứng.
Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland tại tứ kết là U17 Australia, đội nhì bảng D sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở lượt cuối. Đây là đối thủ không xa lạ khi U17 Việt Nam từng ngược dòng thắng 2-1 trước chính Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á cách đây chưa lâu. Chiến thắng đó trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, cho thấy U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng tiếp tục tạo bất ngờ.
Lần tái đấu này được dự báo khó khăn hơn khi U17 Australia đã cho thấy sự tiến bộ về tổ chức chiến thuật, thể lực và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, dù mạnh lên đáng kể, hàng thủ U17 Australia vẫn bộc lộ những khoảng trống nhất định khi bị áp sát liên tục (từng nhận tới 39 cú sút sau 2 trận vòng bảng).
Đây là cơ hội để lối đá pressing tầm cao và kỹ thuật lắt léo của các học trò HLV Roland phát huy tác dụng. Nếu đứng vững trước sức ép thể chất của đối thủ trong hiệp 1, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tung đòn "kết liễu" đối thủ trong hiệp đấu thứ hai.
Với U17 Việt Nam, trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết mà còn là cơ hội khẳng định năng lực thực sự sau chiến tích World Cup, chứng minh vị trí của mình không phải hiện tượng nhất thời.
Trong bối cảnh nhánh đấu được đánh giá mở ra nhiều cơ hội, nếu tiếp tục vượt qua Australia, "những chiến binh sao vàng trẻ" sẽ tiến thêm một bước dài trên hành trình lịch sử, đồng thời củng cố vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Quỳnh Chi