U17 Việt Nam có 1 trận đấu hoàn toàn áp đảo trước Singapore. Ảnh VFF
Trận đấu mở màn Vòng loại U17 châu Á 2026 của U17 Việt Nam đã diễn ra với tốc độ nhanh và sự áp đảo hoàn toàn từ phía đội chủ nhà. Ngay phút thứ 4, U17 Việt Nam đã sớm có bàn mở tỷ số khi Lê Trọng Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh đã thực hiện thành công quả phạt đền để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.
Đến phút 26, cách biệt được nhân đôi: Chu Ngọc Nguyễn Lực kiến tạo để Lê Sỹ Bách thoát xuống đối mặt thủ môn. Dù cần tới hai cú sút, Sỹ Bách vẫn ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 38, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phối hợp nhóm ấn tượng, và Minh Thủy là người dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, ấn định tỷ số 3-0 cho U17 Việt Nam khi kết thúc hiệp một.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 50, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên nếu cú sút xoay xở tốt của Sỹ Bách không đập chân hậu vệ đối phương và chạm cột dọc khung thành.
Tuy nhiên, bàn thắng thứ 4 cũng nhanh chóng đến ở phút 64 sau một tình huống phối hợp đá phạt tuyệt vời: Minh Thủy kiến tạo chuẩn xác để Chu Ngọc Nguyễn Lực dứt điểm cận thành. Chỉ bốn phút sau (phút 68), U17 Việt Nam được hưởng quả phạt đền lần thứ hai trong trận đấu, và Trần Mạnh Quân không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 5-0.
Sau khi dẫn trước với cách biệt lớn, U17 Việt Nam bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu từ phút 77. Huấn luyện viên đã rút dần các trụ cột ra nghỉ ngơi để bảo toàn thể lực, do mật độ thi đấu tại vòng loại U17 châu Á 2026 là rất dày (5 trận trong 10 ngày).
Dù vậy, đội vẫn kịp có thêm bàn thắng thứ sáu ở phút 88, khi hàng thủ Singapore mắc sai lầm nghiêm trọng để Mạnh Quân cướp bóng và dễ dàng sút vào gôn trống. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-0 chung cuộc nghiêng về U17 Việt Nam.
Ngân Hà