Ở trận bán kết đầu tiên của Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, U19 nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn khi chạm trán U19 nữ Myanmar và họ đã không khiến người hâm mộ thất vọng trong chiều 16-6.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện xứ Chùa Vàng tràn lên tấn công đầy khí thế. Phút 13, Rasita Taobao băng lên đón đường chuyền dài bổng của đồng đội và dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số, bất chấp điều kiện sân trơn do mưa lớn.
Chỉ 5 phút sau, Nachanok có pha đi bóng từ cánh phải, ngoặt bóng kỹ thuật rồi tung cú sút hiểm vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0. Phút 20, Myanmar suýt rút ngắn cách biệt nhưng thủ môn Thái Lan đã kịp leo lên khép góc, cứu thua.
Nachanok (thứ 3 từ phải qua) lập cú đúp ngay trong hiệp 1
Khoảng thời gian sau đó, Thái Lan tiếp tục áp đảo đối thủ. Phút 34, Kurisara Limpawanich xử lý khéo léo ở rìa vòng cấm rồi sút bóng đẹp mắt vào góc cao, ghi bàn thứ ba cho U19 nữ Thái Lan. Sáu phút sau, Nachanok tự mang về quả phạt đền và không mắc sai lầm trên chấm 11m để hoàn tất cú đúp, khép lại hiệp 1 với cách biệt 4-0 cho U19 Thái Lan.
Sang hiệp hai, Thái Lan bất ngờ chùng xuống, tạo cơ hội cho Myanmar tổ chức được vài pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, đến phút 69, đội bóng áo xanh lại khiến đối thủ tiếp tục ôm hận khi Kurisara hoàn tất cú đúp bằng pha xử lý kỹ thuật vượt qua ba hậu vệ trước khi dứt điểm chéo góc nâng tỉ số lên 5-0.
U19 nữ Myanmar cố gắng tìm bàn gỡ trong nửa đầu hiệp 2
Phút 84, Myanmar tưởng chừng đã có bàn rút ngắn sau pha dứt điểm cận thành, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Mãi đến phút 89, đội bóng này mới có được bàn danh dự với một pha đánh đầu quyết đoán.
Chung cuộc, U19 nữ Thái Lan giành chiến thắng 6-1, trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Indonesia, diễn ra lúc 18 giờ 30, hôm nay (16-6) trên sân Thống Nhất.
Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng