U19 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: VFF)
Trước đối thủ được đánh giá có chuyên môn cao hơn U19 Timor-Leste, U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành Myanmar. Ngay phút thứ 4, Quốc Khánh có pha đột phá và dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, buộc hậu vệ đối phương phải phá bóng giải nguy.
Trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội bóng áo đỏ duy trì thế trận lấn lướt với nhiều cơ hội đáng chú ý. Duy Khang, Văn Khánh và Văn Bách liên tiếp thử tài thủ môn Sai Khant nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Sau nhiều nỗ lực ép sân, U19 Việt Nam cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 28. Từ tình huống đá phạt góc, bóng được đánh đầu trả ngược để Tấn Dũng bật cao dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội tuyển.
Có bàn thắng giải tỏa áp lực, các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thi đấu càng tự tin hơn. Phút 45+1, Công Hậu xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại.
Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 49, Công Hậu tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Văn Bách dứt điểm quyết đoán, nâng cách biệt lên 3-0.
Đến phút 62, Công Hậu bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U19 Việt Nam. Trên chấm 11m, Duy Khang thực hiện thành công, ghi bàn thắng thứ tư cho đội bóng áo đỏ.
Dù cơn mưa lớn xuất hiện trong những phút cuối trận, U19 Việt Nam vẫn duy trì tinh thần thi đấu tích cực. Phút 84, từ tình huống phạt góc, Thiên Phú bật cao đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội tuyển.
Với chiến thắng thứ hai liên tiếp cùng hiệu số vượt trội, U19 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ chạm trán chủ nhà U19 Indonesia trong trận đấu mang tính quyết định tới ngôi đầu bảng A.
PHAN THẠCH