Trận chung kết khó khăn hơn dự kiến
Trước khi bước vào trận chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan, người hâm mộ đã dự đoán được những khó khăn sẽ đến với thầy trò HLV Kim Sang Sik nhưng những gì diễn ra trong hiệp một thật sự là quá bất lợi với U22 Việt Nam. Thực tế trong khoảng 10 phút đầu trận đấu, U22 Việt Nam vẫn khởi đầu tốt và có được những thời điểm dồn đối thủ về phần sân nhà.
U22 Việt Nam đã trải qua những phút khó khăn ở trận đấu với U22 Thái Lan.
Tuy vậy, bước ngoặt lại đến ở phút 19. Trong một tình huống không quá nguy hiểm, Quốc Cường phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan ở khoảng cách tầm 27m. Burapha bước lên thực hiện cú sút phạt đẳng cấp tung lưới thủ môn Trung Kiên.
Sau bàn thua này, U22 Việt Nam có phần nóng vội dồn lên tấn công và để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Trong một tình huống phản công nhanh ở phút 31, đội chủ nhà có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút chuẩn mực của Seksan.
Hai bàn thua chóng vánh khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều bất lợi. Tinh thần các cầu thủ đi xuống, tuyến giữa hoàn toàn lép vế và mọi thứ tưởng như đã vượt quá tầm kiểm soát của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Sự thay đổi bước ngoặt
Phút 37, ở thời điểm U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, HLV Kim Sang Sik đã quyết định có sự thay đổi nhân sự. Tiền vệ Thái Sơn vào sân thay Quốc Cường thi đấu không tốt. Điều đó giúp U22 Việt Nam phần nào lấy lại được tuyến giữa, tránh vỡ trận trước khi cuộc đọ sức quan trọng bước vào giờ nghỉ.
Sau khi hiệp hai bắt đầu, người hâm mộ được chứng kiến một U22 Việt Nam hoàn toàn khác. Ông Kim tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi tung Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân. Điều đó giúp U22 Việt Nam có được thế trận khởi sắc.
HLV Kim Sang Sik đã có những thay đổi chiến thuật hiệu quả.
Phút 49, Đình Bắc thoát xuống rất nhanh và đã va chạm với thủ môn U22 Thái Lan trong vòng cấm. Trọng tài cho U22 hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Đình Bắc dễ dàng đánh lừa thủ môn U22 Thái Lan, ghi bàn rút ngắn tỷ số cho U22 Việt Nam.
Phút 61, từ quả phạt góc của Văn Thuận, thủ môn Thái Lan băng ra lỡ trớn, Lý Đức băng vào gây áp lực khiến số 12 Choolthong của U22 Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà. Trong những phút còn lại của 90 phút chính thức, không bên nào ghi được bàn thắng.
Hai đội phải bước sang hiệp phụ và đến phút 96, U22 Việt Nam có bàn thắng quyết định. Văn Thuận xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm trong vòng cấm U22 Thái Lan. Thủ môn đội bạn đẩy bóng ra đúng vị trí Thanh Nhàn và tiền đạo này dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, hoàn tất chiến thắng mang về tấm HCV cho U22 Việt Nam.
"Ngả mũ" với HLV Kim Sang Sik
Những gì diễn ra ở trận chung kết và cả hành trình SEA Games 33 của U22 Việt Nam chắc chắn khiến những CĐV khó tính còn nghi ngờ về năng lực của HLV Kim Sang Sik sẽ phải có những cái nhìn khác về vị HLV người Hàn Quốc.
Trước khi giải đấu bắt đầu, U22 Việt Nam có những tổn thất về lực lượng bởi những chấn thương, đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Văn Trường. Điều đó khiến tuyến giữa của U22 Việt Nam trở nên rất mỏng với Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Xuân Bắc.
Dù vậy, ông Kim vẫn kiên định với lựa chọn không bổ sung thêm nhân sự cho tuyến giữa khi nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên sự ổn định của tập thể đã gắn bó lâu dài trong suốt gần hai năm qua.
Năng lực của HLV Kim Sang Sik xứng đáng được ghi nhận sau trận chung kết SEA Games 33.
Kết quả đã rõ khi trong trận chung kết, Thái Sơn kể từ khi vào sân thay Quốc Cường đã chơi một trong những trận hay nhất kể từ khi lên tuyển U22 Việt Nam, góp công giúp đội bóng lật ngược tình thế trước U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33.
Ngoài ra, những Văn Thuận, Thanh Nhàn sau khi vào sân đã tạo nên dấu ấn lớn trong cuộc lội ngược dòng ấn tượng của U22 Việt Nam và một lần nữa HLV Kim Sang Sik lại đúng với những quyết định nhân sự của mình.
Sẽ vẫn còn đâu đó những ý kiến chưa thật sự ghi nhận dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik nhưng rõ ràng không thể phủ nhận rằng ông Kim đã đạt đến những thành tích mà hiếm HLV cấp tuyển nào trước đây ở Việt Nam có được, đó là giành ba danh hiệu ở ba trận chung kết mà ông góp mặt trong cùng một năm.
Chiến tích ở SEA Games 33 sẽ là động lực để HLV Kim Sang Sik tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới trong tương lai cùng bóng đá Việt Nam.
Trần Tiến/VOV.VN