U22 Indonesia thua sốc 0-3, báo động trước thềm SEA Games

U22 Indonesia thua sốc 0-3, báo động trước thềm SEA Games
4 giờ trướcBài gốc
Cú sốc trên sân nhà Pakansari
U22 Indonesia đã phải nhận một thất bại nặng nề 0-3 trước đối thủ U22 Mali trong trận giao hữu diễn ra vào tối 16/11/2025 tại sân Pakansari. Kết quả này là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho tham vọng bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của thầy trò HLV Indra Sjafri, đặc biệt khi họ được chơi trên sân nhà và đang trong giai đoạn chuẩn bị then chốt.
Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã phải đối mặt với khó khăn. Phút thứ 5, từ một tình huống cố định, Sekou Doucoure đã bật cao đánh đầu tung lưới U22 Indonesia, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua sớm khiến lối chơi của "Garuda Muda" trở nên lúng túng. Dù rất nỗ lực, các pha lên bóng của Dony Tri Pamungkas hay Rafael Struick đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của U22 Mali.
U22 Indonesia (áo đỏ) gặp quá nhiều khó khăn trước U22 Mali. (Ảnh: Bola)
Lối chơi bế tắc và những dấu hỏi chiến thuật
Khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, hàng thủ của U22 Indonesia lại tiếp tục mắc sai lầm. Phút 34, Wilson Samake có một pha đi bóng ấn tượng từ giữa sân trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt, đẩy đội chủ nhà vào thế vỡ trận. U22 Indonesia hoàn toàn bế tắc trong việc kiểm soát thế trận và bị đối thủ lấn lướt ở mọi khu vực.
Bước sang hiệp hai, HLV Indra Sjafri đã có những sự điều chỉnh nhưng cục diện không mấy thay đổi. U22 Indonesia nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng các cơ hội tạo ra chỉ dừng ở mức nửa vời. Trong khi đó, U22 Mali vẫn duy trì một lối chơi chặt chẽ, chính xác và đầy hiệu quả.
Trận thua muối mặt của U22 Indonesia. (Ảnh: Asean Football)
Đến phút bù giờ, Moulaye Haidara tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0 cho U22 Mali, khép lại một buổi tối đáng quên cho bóng đá trẻ xứ Vạn đảo.
Tham vọng vàng và bài học đắt giá
Thất bại này đặt ra một dấu hỏi lớn về phong độ và sự chuẩn bị của U22 Indonesia. Dù Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định sẽ triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các tài năng đang thi đấu ở nước ngoài như Marselino Ferdinan, Adrian Wibowo và Tim Geypens, trận thua này cho thấy đội bóng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
HLV Indra Sjafri, người từng đưa U22 Indonesia giành HCV tại SEA Games 2023, sẽ phải đối mặt với áp lực lớn để vực dậy tinh thần và sự ổn định của toàn đội. Thất bại trước U22 Mali là một bài học đắt giá, buộc U22 Indonesia phải nhìn nhận lại thực lực của mình trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 2025.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/u22-indonesia-thua-soc-0-3-bao-dong-truoc-them-sea-games-403377.html