Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U22 Việt Nam trải qua trận bán kết đầy khó khăn trước U22 Philippines. Dù được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của đối thủ.
U22 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, duy trì thế trận tấn công và tung ra nhiều cú dứt điểm trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở khâu kết thúc khiến đội bóng áo đỏ không thể ghi bàn và chấp nhận tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.
U22 Việt Nam gặp khó trước lối chơi chặt chẽ của U22 Philippines (Ảnh: Hoài Thương).
Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò đẩy cao tốc độ nhằm phá vỡ hàng phòng ngự U22 Philippines. Dẫu vậy, thế trận vẫn không cải thiện đáng kể. Thậm chí, đội bóng đến từ Đông Nam Á còn tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm, khiến các cổ động viên Việt Nam không ít lần thót tim.
Sự xuất hiện của Thanh Nhàn giúp lối chơi U22 Việt Nam khởi sắc hơn, mang đến thêm yếu tố đột biến ở các pha lên bóng. Tuy nhiên, cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội vẫn là cái tên quen thuộc…Đình Bắc.
Phút 89, Đình Bắc cướp bóng thành công sau đó chuyền cho Phi Hoàng để cầu thủ này tạt bóng chuẩn xác cho Văn Thuận đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số. Đến phút 90+2, Thanh Nhàn – người vào sân từ băng ghế dự bị thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.
U22 Việt Nam thắng kịch tính (Ảnh: Hoài Thương).
Dù giành chiến thắng, màn trình diễn của U22 Việt Nam trước U22 Philippines vẫn chưa thực sự thuyết phục. Khả năng sát thương và tính hiệu quả trong tấn công còn là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt khi đội bóng vẫn phụ thuộc nhiều vào sự tỏa sáng của Đình Bắc.
HLV Kim Sang Sik trước cơ hội làm nên lịch sử
Việc góp mặt ở chung kết SEA Games 33 là thành quả xứng đáng cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, để giành tấm HCV, HLV Kim Sang Sik cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ, nhất là khi đối thủ ở trận đấu cuối cùng là chủ nhà U22 Thái Lan.
Sau các danh hiệu AFF Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đứng trước cơ hội chinh phục thêm một cột mốc quan trọng cùng U22 Việt Nam. Đối thủ lần này là U22 Thái Lan – đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik cần khắc phục những điểm hạn chế của U22 Việt Nam để có thể đi vào lịch sử (Ảnh: Hoài Thương).
U22 Thái Lan sở hữu lợi thế sân nhà Rajamangala, nhưng xét về chất lượng đội hình, U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Trong tay HLV Kim Sang Sik là nhiều cầu thủ thường xuyên thi đấu tại V-League, có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia và gắn bó với nhau trong thời gian dài.
Chia sẻ trước trận chung kết, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Chúng tôi từng thi đấu một trận chung kết tại sân Rajamangala vào tháng 1/2025 và nay lại có cơ hội trở lại đây. Tôi rất vui. Khi đó, tôi từng nói rằng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Lần này cũng vậy, dù đối thủ là ai, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu đúng kế hoạch, U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đăng quang.”
Nếu giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á giành trọn bộ ba danh hiệu lớn gồm AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games - thành tích mà HLV Park Hang Seo cũng chưa từng đạt được.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn