U22 Việt Nam hẹn U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33

U22 Việt Nam hẹn U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33
8 giờ trướcBài gốc
Trận chung kết kinh điển được ấn định
U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ đối đầu trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, sau khi cả hai đội cùng vượt qua các đối thủ ở vòng bán kết. Trong khi U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh với chiến thắng 2-0 thuyết phục trước U22 Philippines, U22 Thái Lan lại có một trận đấu khó khăn và chỉ giành vé đi tiếp bằng thắng lợi tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia.
U22 Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games 33.
Màn trình diễn thuyết phục của U22 Việt Nam
Trong trận bán kết diễn ra chiều 15/12, U22 Việt Nam đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ một U22 Philippines được tổ chức kỷ luật. Tuy nhiên, bản lĩnh của "Những chiến binh Sao Vàng" đã được thể hiện đúng lúc. Vào cuối hiệp hai, Lê Văn Thuận đã khai thông thế bế tắc bằng một pha đánh đầu chính xác. Đến phút bù giờ thứ hai, Nguyễn Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0, chính thức đưa đội nhà vào trận đấu cuối cùng.
Dù không ghi bàn, Nguyễn Đình Bắc được xem là cầu thủ xuất sắc nhất trận với những đóng góp quan trọng vào lối chơi tấn công. Màn trình diễn của anh đã nhận được lời khen từ Huấn luyện viên Kim Sang-sik: "Đình Bắc là ngôi sao của đội, tôi tin tưởng vào khả năng của cậu ấy và hy vọng Đình Bắc sẽ có cơ hội thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc trong tương lai."
Phát biểu sau trận đấu, người hùng mở tỷ số Lê Văn Thuận khẳng định quyết tâm của toàn đội: "Mục tiêu duy nhất là mang tấm Huy chương Vàng về cho bóng đá Việt Nam. Ai được tin tưởng vào sân cũng phải cháy hết mình vì màu cờ sắc áo."
Thái Lan chật vật vào chung kết và nỗi lo từ người hâm mộ
Ở trận bán kết còn lại, U22 Thái Lan đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước U22 Malaysia. Bàn thắng duy nhất trên chấm đá phạt của tiền đạo Yotsakorn Burapha đã giúp "Voi chiến" giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng sít sao này không mang lại sự hân hoan mà thay vào đó là sự lo lắng cho các cổ động viên xứ chùa vàng.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự bi quan về khả năng cạnh tranh với U22 Việt Nam. Sự chênh lệch trong màn trình diễn ở bán kết khiến nhiều người tin rằng đội nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. "Chơi kiểu này thì gặp Việt Nam chắc chắn bị đập. Thôi trao luôn chức vô địch cho Việt Nam đi," một bình luận thể hiện sự thất vọng.
Burapha đánh giá cao U22 Việt Nam.
Chính các thành viên của U22 Thái Lan cũng tỏ ra thận trọng. Tiền đạo Yotsakorn Burapha thừa nhận: "Trận chung kết với Việt Nam sẽ rất khó khăn, họ là đội mạnh. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt và thi đấu như một tập thể."
HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul cũng thẳng thắn nhìn nhận sức mạnh của đối thủ: "Việt Nam là đối thủ mạnh và việc gặp nhau ở chung kết là điều đã được dự báo từ trước. Để Thái Lan trở lại vị trí số một Đông Nam Á, chúng tôi phải vượt qua những đội bóng mạnh nhất."
Cộng đồng mạng Đông Nam Á khen ngợi U22 Việt Nam
Chiến thắng của U22 Việt Nam đã nhận được nhiều lời tán dương từ các cổ động viên trong khu vực. Nhiều người cho rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik thể hiện được bản lĩnh và sự hiệu quả của một nhà vô địch. Tài khoản Siafi bình luận: "Chắc chắn và hiệu quả, đây là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng năm nay".
Trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 18/12, hứa hẹn một cuộc đối đầu kịch tính và hấp dẫn.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/u22-viet-nam-hen-u22-thai-lan-tai-chung-ket-sea-games-33-410725.html