Sau chiến thắng 4-1 trước Lào, truyền thông Malaysia tỏ ra đầy tự tin trước cuộc chạm trán với U22 Việt Nam. Tờ New Straits Times thậm chí khẳng định U22 Malaysia hoàn toàn đủ khả năng quật ngã Việt Nam tại SEA Games 33.
Tờ báo này đánh giá chiến thắng của thầy trò HLV Nafuzi Zain là lời cảnh báo trực diện gửi tới U22 Việt Nam: “Malaysia đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Việt Nam rằng họ có thể sẽ phải trải qua một trận đấu “giông bão” trước các cầu thủ trẻ Harimau Muda ở cuộc đối đầu tại SEA Games vào tuần tới”.
Tình thế của U22 Việt Nam đã trở nên khó khăn sau khi Malaysia thắng đậm Lào 4-1. Ảnh: FAM
Thực tế cục diện bảng B đang trở nên bất lợi cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Với hiệu số chỉ +1, U22 Việt Nam buộc phải thắng Malaysia để nắm quyền tự quyết. Ngược lại, Malaysia chỉ cần hòa là sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng.
Kịch bản tệ nhất mà không ai mong muốn, và cần tránh xảy ra: Nếu thua Malaysia vào ngày 11/12, U22 Việt Nam gần như sẽ bị loại sớm. Hiệu số thấp khiến Việt Nam khó có cửa cạnh tranh suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhất là khi ở bảng C, Philippines đã thắng Myanmar 2-0 và Indonesia vẫn được đánh giá cao nhất ở bảng đấu này.
Trong trận thắng Lào 4-1, Malaysia dù bị thủng lưới từ rất sớm, Xaysombath ghi bàn phút thứ 4 nhưng họ đã lội ngược dòng mạnh mẽ. Haikal gỡ hòa ở phút 33 sau đường căng ngang của Danish Hakimi. Bước sang hiệp hai, Rosli tận dụng sai lầm hàng thủ để nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Moses Raj đánh đầu nâng cách biệt thành 3-1 ở phút 62. Khi Lào chỉ còn 10 người do đội trưởng Somsanid bị thẻ đỏ, Abu Khalil bấm bóng ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 90.
Hiệu số +3 giúp U22 Malaysia tạm dẫn đầu bảng B, vượt qua Việt Nam và chính thức khiến Lào bị loại sau hai trận toàn thua. Đây là lợi thế lớn cho Malaysia trước Việt Nam.
Malaysia đứng đầu bảng B. Ảnh: FAM
Theo thể thức SEA Games 33, chỉ đội nhất mỗi bảng chắc chắn vào bán kết. Ba đội nhì bảng sẽ so sánh thành tích và chỉ đội tốt nhất giành tấm vé cuối cùng. Điều đó khiến trận U22 Việt Nam và U22 Malaysia trở thành “trận đấu sinh tử” của bảng B.
Bá Hổ