Các cầu thủ U22 Việt Nam trên sân tập chiều 16/12. Ảnh: VFF
Trên sân tập, HLV Kim Sang Sik chia lực lượng thành hai nhóm với giáo án phù hợp nhằm bảo đảm nền tảng thể lực tối ưu cho toàn đội.
Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận bán kết với U22 Philippines chủ yếu thực hiện các bài vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại được tăng cường các nội dung phối hợp chiến thuật và thi đấu đối kháng trong phạm vi hẹp, qua đó duy trì nhịp độ vận động và rèn giũa về chuyên môn.
Không khí trên sân tập diễn ra tích cực, với tinh thần hưng phấn và sự tập trung cao độ của các cầu thủ. Toàn đội thể hiện rõ quyết tâm hướng tới trận đấu quyết định tấm huy chương vàng danh giá của đại hội.
Trả lời truyền thông trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết tinh thần của U22 Việt Nam đang ở trạng thái rất tốt.
“Toàn đội rất hứng hởi khi bước vào trận chung kết. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu này từ rất lâu và ai cũng cảm thấy vui, tự tin”, Hiểu Minh chia sẻ.
Đánh giá về đối thủ U22 Thái Lan, trung vệ của U22 Việt Nam cho rằng hàng phòng ngự cần đặc biệt tập trung, nhất là với tiền đạo số 9 (Yotsakorn Burapha).
“Qua theo dõi các trận đấu của Thái Lan, tôi thấy Yotsakorn là cầu thủ có chất lượng, mạnh ở khả năng dứt điểm. Hàng thủ cần giữ cự ly, thu hẹp không gian để hạn chế điểm mạnh của cậu ấy. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ mổ băng kỹ để giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất”, Hiểu Minh nhận định.
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Ảnh: VFF
Nói về quá trình chuẩn bị, Hiểu Minh nhấn mạnh việc U22 Việt Nam đã có quãng thời gian tập luyện và thi đấu dài hơi, tích lũy nhiều trận đấu quốc tế chất lượng. Điều này giúp toàn đội có sự gắn kết và bản lĩnh tốt hơn khi bước vào thời khắc quyết định.
“Có thể lối chơi của chúng tôi bị cho là không quá hoa mỹ, nhưng đó là phong cách đã được xây dựng. Với hàng phòng ngự, nhiệm vụ đầu tiên khi vào sân là không để thủng lưới. Còn việc ghi bàn, chúng tôi tin tưởng vào các tiền đạo”, trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ PVF-Công an Nhân dân chia sẻ.
Nhắc lại trận bán kết đầy khó khăn với U22 Philippines, Hiểu Minh cho biết trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Kim Sang Sik đã nhấn mạnh đây là thời điểm để mỗi cá nhân thể hiện trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì màu cờ sắc áo. “Thầy nói đây là bước ngoặt, mỗi người phải cố gắng thêm một chút để tỏa sáng”, anh nói.
Sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cũng được xem là nguồn động lực lớn đối với các cầu thủ U22 Việt Nam. “Khi ra sân khởi động, nhìn lên khán đài thấy rất đông cổ động viên Việt Nam, đó là cảm giác tự hào và tiếp thêm động lực rất lớn cho chúng tôi”, Hiểu Minh nói.
Trước viễn cảnh sân Rajamangala có thể kín khán giả trong trận chung kết, trung vệ này cho rằng việc thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt sẽ càng thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Về khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, Hiểu Minh khẳng định U22 Việt Nam sẵn sàng cho mọi kịch bản. “Bao nhiêu phút chúng tôi cũng sẽ chơi với tinh thần cao nhất”, Hiểu Minh nhấn mạnh.
Nhắc tới ký ức đẹp khi đội tuyển quốc gia Việt Nam từng đăng quang ASEAN Cup 2024 ngay tại sân Rajamangala, Hiểu Minh tiết lộ đó cũng là thông điệp mà HLV Kim Sang Sik đã truyền tải tới các học trò.
“Thầy nói đây là sân mà các anh đã làm được, thì các em cũng phải làm được. U23 Việt Nam đã thắng hai trận chung kết trong năm nay, vì vậy khi đã vào đến đây rồi, trận thứ ba cũng không thể khác,” trung vệ của U22 Việt Nam bày tỏ quyết tâm.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới.
Theo vff.org.vn