U22 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu CFA Team China – Panda Cup 2025 bằng thất bại tối thiểu 0-1 trước U22 Hàn Quốc. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Kim Myeong Jun là đủ để đại diện Đông Á giành chiến thắng, trong khi U22 Việt Nam còn phải đối mặt với nỗi lo chấn thương của trụ cột Nguyễn Văn Trường.
Thế trận một chiều và bàn thắng định mệnh
Dù nhập cuộc tự tin trong khoảng 5 phút đầu, U22 Việt Nam đã nhanh chóng bị U22 Hàn Quốc chiếm lĩnh thế trận. Với nền tảng thể lực và lối chơi hiện đại, đội bóng xứ kim chi dần đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.
Lời cảnh báo đầu tiên đến ở phút 17, khi U22 Hàn Quốc đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 33, từ một pha dàn xếp tấn công bài bản, tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu Kim Myeong Jun đã có pha dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho U22 Hàn Quốc.
U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
Bàn thua đã phơi bày sự chênh lệch về đẳng cấp. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút còn lại của hiệp một, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào đáng kể.
Nỗ lực bất thành và nỗi lo chấn thương
Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh đã thực hiện một số thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công, nhưng kịch bản trận đấu không có nhiều thay đổi. U22 Hàn Quốc vẫn là đội kiểm soát cuộc chơi. Phút 50, chính Kim Myeong Jun suýt chút nữa đã có cú đúp nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên.
Sau tình huống này, U22 Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chắc chắn và bẻ gãy mọi nỗ lực lên bóng của U22 Việt Nam từ giữa sân. Các pha phối hợp của đội áo đỏ tỏ ra bế tắc và thiếu sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương.
U22 Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước U22 Việt Nam.
Không chỉ thất bại trong việc tìm kiếm bàn gỡ, U22 Việt Nam còn phải chịu tổn thất lớn về lực lượng. Phút 80, tiền vệ Nguyễn Văn Trường, một trong những ngôi sao sáng giá nhất đội, đã phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm mạnh. Chấn thương của anh mang đến sự lo lắng lớn cho ban huấn luyện, đặc biệt khi SEA GAMES đang đến gần.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam đã có một trận đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt.
CTVX