Mục tiêu tối thượng của U22 Việt Nam
U22 Việt Nam đã chính thức giành ngôi nhất bảng B tại SEA Games 33 sau khi đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0 trong lượt trận cuối cùng. Sức mạnh của đội được khẳng định từ sớm với hai bàn thắng được ghi chỉ trong hơn 20 phút đầu trận, giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik sớm định đoạt thế trận và tiến vào bán kết gặp U22 Philippines với sự tự tin cao độ.
HLV Kim Sang-sik tự tin vào sức mạnh của U22 Việt Nam.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã truyền tải một thông điệp đầy quyết tâm đến toàn đội, coi trận bán kết là cánh cửa để hướng tới mục tiêu cao nhất. Ông chia sẻ về khát vọng của đội tuyển: "Chúng tôi mong muốn vào chung kết để có thể quay trở lại SVĐ Rajamangala, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam từng giành chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm nay."
Phần thưởng xứng đáng và dấu ấn lịch sử
Chiến thắng thuyết phục trước U22 Malaysia không chỉ mang về tấm vé bán kết mà còn giúp U22 Việt Nam nhận thưởng nóng 600 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là sự ghi nhận kịp thời cho những nỗ lực của toàn đội.
Cũng trong ngày thi đấu thành công của bóng đá Việt Nam, Đội tuyển nữ quốc gia cũng nhận khoản thưởng 700 triệu đồng sau khi đánh bại Myanmar 2-0, qua đó giành ngôi nhất bảng B và vé vào bán kết SEA Games 2025.
Trận đấu với U22 Malaysia còn ghi nhận một dấu mốc đặc biệt. Sau một thập kỷ, Viktor Lê đã trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên đá chính tại một kỳ SEA Games, để lại dấu ấn quan trọng trong chiến thắng của U22 Việt Nam.
Cuộc đua Vua phá lưới: Đối thủ đáng gờm từ Thái Lan
Trong khi U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh, đối thủ cạnh tranh U22 Thái Lan cũng cho thấy phong độ hủy diệt khi đánh bại Singapore 3-0 để toàn thắng sau hai trận. Tâm điểm của "Voi chiến" là tiền đạo Yotsakorn Burapha, người tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp.
Yotkorn Burapha có phong độ tuyệt vời.
Màn trình diễn bùng nổ của Yotsakorn Burapha đang khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên hấp dẫn. Chân sút 20 tuổi này đã ghi tới 5 bàn chỉ sau hai trận, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Timor Leste và cú đúp trước Singapore. Thành tích này giúp anh bỏ xa tiền đạo Đình Bắc của Việt Nam tới 3 bàn và độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn.
Nỗi buồn của đối thủ và bi kịch của Nam Định
Thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam đã dập tắt hy vọng đi tiếp của U22 Malaysia. Thủ môn Zulhilmi Sharani đã không kìm được những giọt nước mắt sau trận đấu, một hình ảnh cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu.
Ở một diễn biến khác, CLB Nam Định đã phải trải qua một bi kịch tại đấu trường châu lục. Dù có chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Eastern FC (Hong Kong, Trung Quốc) ở lượt cuối vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26, đội bóng thành Nam vẫn bị loại một cách đầy cay đắng. Kết thúc vòng bảng, Nam Định có cùng 7 điểm, cùng thành tích đối đầu và cùng hiệu số bàn thắng bại (+7) như Ratchaburi của Thái Lan. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam phải dừng bước vì ghi được ít bàn thắng hơn (14 bàn so với 15 bàn của đối thủ).
CTVX