U23 Indonesia bước vào vòng loại U23 châu Á 2026 với rất nhiều kỳ vọng. Họ có lợi thế sân nhà bảng J, sở hữu lực lượng được đánh giá cao với những ngôi sao nhập tịch. Raven và Struick nổi bật bởi khả năng ghi bàn ấn tượng. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng xứ vạn đảo đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước U23 Lào.
Thậm chí, HLV trưởng Gerald Vanenburg còn tuyên bố đầy tự tin: “Nếu bạn thi đấu ở Champions League và muốn lên ngôi, bạn buộc phải vượt qua những đội bóng mạnh nhất như Barcelona, Real Madrid hay PSG. Chính vì thế, tại vòng loại này, bất kể đối thủ là ai, chúng tôi phải tập trung tối đa và giành chiến thắng”. Lời khẳng định ấy cho thấy khát vọng rất lớn của Indonesia, không chỉ vượt qua vòng loại, mà còn hướng đến việc khẳng định sức mạnh ở châu lục.
Dàn sao nhập tịch của U23 Indonesia đã gây thất vọng trước U23 Lào khi hai đội hòa 0-0. Ảnh: Ngobrolin Ball
Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Dù tung ra sân nhiều cầu thủ nhập tịch và sở hữu đội hình chất lượng vượt trội, Indonesia vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường của U23 Lào. Hiệp một chứng kiến đội chủ nhà dồn ép với tới 18 cú sút, nhưng hiệu quả gần như bằng không. Sự nóng vội trong dứt điểm, cộng thêm lối chơi thiếu gắn kết, khiến mọi nỗ lực trôi qua trong sự tiếc nuối.
Kết quả hòa 0-0 chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào tham vọng của bóng đá Indonesia. Từ chỗ tự tin sẽ giành chiến thắng trong mọi trận đấu, thầy trò HLV Vanenburg lại đánh rơi 2 điểm quý giá ngay trong ngày ra quân trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng.
Dùng nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn không thể vượt qua Lào, Indonesia lập tức trở thành đề tài chế giễu của CĐV Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, không ít bình luận mỉa mai cho rằng đội bóng xứ vạn đảo chỉ “nói hay, hô hào giỏi”, còn thực tế trên sân lại bạc nhược và thiếu bản lĩnh.
Thật khó tin khi U23 Indonesia hòa Lào. Ảnh: AFC
Hòa Lào 0-0, Indonesia đang tự làm khó mình ở bảng đấu có sự góp mặt của “ông lớn” U23 Hàn Quốc. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ và sự gắn kết, giấc mơ góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 của họ hoàn toàn có nguy cơ tan vỡ.
Đội hình thi đấu:
U23 Indonesia: Cahya, Kakang, Kadek, Ferrari, Dony Tri, Robi, Toni, Arkhan, Hannan, Jens Raven, Struick.
U23 Lào: Lokphathip, Sangvilay, Thapaseut, Siphongphan, Somsanid, Vinnavong, Keonouchan, Hopchakkavan, Phanthavong, Phetviengsy, Phetvongsa.
Bá Hổ