Tối 8-1, tại Saudi Arabia, đội tuyển U23 Thái Lan đá trận ra quân gặp U23 Australia tại bảng D vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột vì câu lạc bộ không nhả người, nhưng đại diện xứ chùa vàng nhập cuộc tự tin.
Cầu thủ U23 Thái Lan (áo đỏ) nhập cuộc tự tin. Ảnh: Changsuek
Sau những phút đầu chơi chủ động, U23 Thái Lan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8. Sau tình huống đá phạt góc của Thái Lan, tiền vệ Boonlha dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ U23 Australia trước khi đổi hướng lăn vào lưới.
Đang thi đấu hay, U23 Thái Lan bất ngờ phải chơi thiếu người ở phút thứ 10. Maneekor có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ U23 Australia và trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo. Sau khi xem lại công nghệ VAR, quyết định được thay đổi khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Maneekor khỏi sân vì xác định pha phạm lỗi có tính triệt hạ.
Maneekor phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: AFC
Với lợi thế chơi hơn người, U23 Australia tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Phút 29, Dukuly bị phạm lỗi ở vị trí nhạy cảm và trọng tài cho U23 Australia hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Alagich sút lạnh lùng đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Chỉ 1 phút sau, tỷ số đã là 2-1 cho U23 Australia. Nhận bóng trước vạch 16m50, cầu thủ Macallister tung cú sút kỹ thuật, bóng đi hiểm găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn U23 Thái Lan.
Các cầu thủ U23 Australia lật ngược tình thế trước U23 Thái Lan. Ảnh: AFC
Những phút tiếp theo, U23 Australia có nhiều cơ hội để ghi bàn thứ 3, khi lần lượt Alagich và Jovanovic lỡ cơ hội mười mươi. U23 Thái Lan cũng đáp trả nguy hiểm. Phút 38, Thiangkham đi bóng bên cánh trái và tung cú sút cực căng, đưa bóng dội cột U23 Australia. Trước khi hiệp 1 khép lại, Saelao lao vào dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Australia trong gang tấc.
Sang hiệp 2, U23 Australia vẫn là đội làm chủ trận đấu. Phút 70, những đầu ngón tay từ thủ môn Boonloet đã cứu cho U23 Thái Lan bàn thua sau cú sút của Hammond. Duy trì nhịp độ tấn công đều đặn nhưng U23 Australia không thể ghi thêm bàn thắng và kết thúc trận đấu với thắng lợi ngược dòng 2-1.
Tiếc cho U23 Thái Lan, bởi nếu không phải chơi thiếu người từ sớm, rất có thể đại diện Đông Nam Á đã tạo “địa chấn”. Bởi nếu nhìn vào thế trận, kể từ khi phải đá với 10 người, dù lép vế hơn nhưng U23 Thái Lan cũng tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm để có thêm bàn thắng.