HLV trưởng đội U23 Trung Quốc, Antonio Puche đã không cố che giấu sự phấn khích sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận bảng D VCK U23 châu Á 2026. Trung Quốc chỉ cần hòa Thái Lan là chắc chắn có vé vào tứ kết. Đây là nhiệm vụ được nhận xét trong tầm tay U23 Trung Quốc.
Đại diện Đông Á đã hòa không bàn thắng với U23 Iraq ở trận ra quân và thắp lại hy vọng giành vé vào tứ kết nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 43 của hậu vệ Peng Xiao, trong một thế trận mà U23 Trung Quốc không được đánh giá cao hơn đối thủ.
HLV U23 Trung Quốc Antonio Puche không giấu được niềm vui sau chiến thắng lịch sử trước Australia. Ảnh: AFC
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành nhiều lời ngợi khen cho các học trò sau khi đánh bại đội bóng mà ông xem là một trong những tập thể U23 mạnh nhất châu Á, ngang hàng với U23 Nhật Bản. “Điều này thật không thể tin nổi với chúng tôi và mang ý nghĩa lịch sử đối với bóng đá Trung Quốc. Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời, thể hiện tinh thần chiến đấu xuất sắc. Họ thi đấu rất tốt, giữ được sự bình tĩnh khi có bóng và đưa ra những quyết định chính xác”, HLV Puche chia sẻ.
“Có rất nhiều lý do dẫn đến chiến thắng này, nhưng yếu tố then chốt chính là tinh thần và tâm lý thi đấu của các cầu thủ”.
Với chiến thắng này, U23 Trung Quốc vươn lên dẫn đầu bảng D với 4 điểm và đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out của giải đấu.
Ở chiều ngược lại, U23 Australia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian đầu trận nhưng không thể chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng. Những cái tên như Ethan Alagich và Mathias Macallister, bộ đôi từng chơi rất ăn ý trước U23 Thái Lan đã có một ngày thi đấu kém hiệu quả.
HLV trưởng U23 Australia, Tony Vidmar, thừa nhận: “U23 Trung Quốc không chịu nhiều áp lực trong hiệp một, còn sang hiệp hai, điều duy nhất chúng tôi muốn là ghi bàn”.
“Chúng tôi biết mình sẽ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng khi U23 Trung Quốc chơi lùi sâu và đặt mục tiêu không để thủng lưới. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chủ động tạo ra đột biến. Đó là thời điểm chúng tôi cần chơi quyết liệt hơn, nhưng lại hơi thận trọng”.
Dù vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay U23 Australia. Một chiến thắng trước U23 Iraq ở lượt trận cuối vào thứ Tư sẽ giúp họ giành vé vào tứ kết.
Bá Hổ