U23 Việt Nam đang trải qua giai đoạn đầy biến động sau thất bại tại bán kết U23 châu Á 2026. Bên cạnh nỗi lo về chuyên môn, vấn đề nhân sự đang trở thành bài toán đau đầu cho HLV Kim Sang-sik khi hàng thủ chịu tổn thất nặng nề, đồng thời những góc khuất về chiến thuật của đối thủ cũng dần được hé lộ.
Khủng hoảng hàng thủ: Hiểu Minh nghỉ dài hạn, Lý Đức chờ án phạt
Tổn thất lớn nhất của U23 Việt Nam sau trận bán kết là chấn thương của Nguyễn Hiểu Minh. Theo chẩn đoán từ đội ngũ y tế, trung vệ này đã bị đứt dây chằng chéo sau một tình huống va chạm mạnh với cầu thủ U23 Trung Quốc. Chấn thương nghiêm trọng này buộc Hiểu Minh phải tiến hành phẫu thuật và dự kiến cần từ 6 đến 9 tháng để hồi phục, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26.
Hiểu Minh phải ngồi ngoài từ 6 đến 9 tháng vì chấn thương.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó khi người đá cặp là Phạm Lý Đức cũng đang đối diện với án kỷ luật nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Với tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận rạng sáng ngày 21/1, Lý Đức có nguy cơ bị cấm thi đấu lên đến 3 trận theo Điều 48 Quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC, tùy thuộc vào đánh giá về mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm lỗi.
Lý Đức đối diện án cấm thi đấu 3 trận.
Động lực 3 tỷ đồng từ Bầu Đức
Để khích lệ tinh thần các cầu thủ trước trận tranh giải Ba với U23 Hàn Quốc, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã quyết định chi mạnh tay cho các gói tiền thưởng. Cụ thể, Bầu Đức treo thưởng tổng cộng 3 tỷ đồng nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 2 tỷ đồng cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam. Riêng 5 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL và Nutifood gồm Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt sẽ nhận thêm 1 tỷ đồng (chia đều mỗi người 200 triệu đồng). Đây được xem là "liều doping" kịp thời để các cầu thủ lấy lại sự tự tin.
Chiến thuật 'giấu bài' điên rồ của U23 Trung Quốc
Sau chiến thắng 3-0, phía U23 Trung Quốc đã có những chia sẻ gây chú ý về cách họ đánh bại đại diện Đông Nam Á. Trung vệ Liu Haofan cho rằng U23 Việt Nam đã thất bại vì tâm lý khinh địch, coi thường đối thủ như một đội cửa dưới.
Đáng chú ý hơn, HLV Antonio Puche tiết lộ ông đã thực hiện một kế hoạch "giấu bài" triệt để. Cho đến tận sát giờ thi đấu, các cầu thủ Trung Quốc vẫn không biết mình có tên trong đội hình xuất phát. Chiến lược gia này chỉ công bố danh sách và thay đổi tới 6 vị trí chiến thuật khi toàn đội đã có mặt tại sân Prince Abdullah Al Faisal chuẩn bị khởi động. Ông Puche gọi đây là một chiến thắng "điên rồ ở đẳng cấp cao".
Công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba
AFC cũng đã chính thức công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Trọng tài chính là ông Abdullah Jamali người Kuwait. Đáng chú ý, trọng tài Alexander George King – người từng cầm còi trong trận thua của Việt Nam trước Trung Quốc – tiếp tục góp mặt nhưng với vai trò là trọng tài bàn.
Tuệ Nhân