Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất VCK U23 châu Á 2026 trên đất Saudi Arabia, "những chiến binh sao vàng" đang mang trong mình sự hưng phấn tột độ cùng khát khao chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá.
Đại chiến tại Jeddah: Thử thách mang tên U23 Trung Quốc
Thử thách tiếp theo trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U23 Trung Quốc. Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đầy duyên nợ sẽ chính thức lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 20/01 trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium. Đây được dự báo là một trận đấu không chỉ căng thẳng về mặt chuyên môn mà còn là cuộc đấu trí rực lửa trên băng ghế huấn luyện.
Tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam đang lên rất cao sau khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á.
Sức mạnh của U23 Việt Nam tại giải năm nay nằm ở sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm và những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Điển hình là tiền đạo Lê Phát, người chỉ mới 18 tuổi nhưng đã cho thấy sự chững chạc đáng kinh ngạc. Sau bàn thắng mở tỷ số quan trọng vào lưới UAE, Lê Phát khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để biến giải đấu năm 2026 thành một cột mốc không bao giờ quên của bóng đá Việt Nam.
Khát khao vô địch và những thông điệp đầy cảm xúc
Trong nội bộ U23 Việt Nam, mục tiêu lúc này không còn dừng lại ở việc tiến sâu, mà đã chuyển thành quyết tâm lên ngôi vương. Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê không ngần ngại đặt mục tiêu cao nhất là chức vô địch, trong khi Nhật Minh bày tỏ mong muốn dành tặng danh hiệu này cho quê hương Hải Phòng. Sự tự tin này được xây dựng trên nền tảng lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén mà ban huấn luyện đã dày công xây dựng.
Đáng chú ý, tinh thần "màu cờ sắc áo" được đẩy lên cao trào qua những tuyên bố từ hàng phòng ngự. Thủ thành Trung Kiên khẳng định sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc và niềm tự hào cho phố Núi với khẩu hiệu "Gia Lai mãi đỉnh". Đối với những trung vệ như Hiểu Minh hay Lý Đức, đây là cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ châu lục. Lý Đức thậm chí cam kết cống hiến 200% sức lực vì đây là giải đấu cuối cùng của lứa tuổi anh, một minh chứng cho tinh thần tận hiến vì người hâm mộ.
Lời hứa thú vị từ em họ Công Phượng
Bên cạnh những phân tích chiến thuật và quyết tâm cao độ, không khí đội tuyển vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết. Tiền đạo Đình Bắc đã gửi lời tri ân đến CLB Công an Hà Nội vì đã tạo điều kiện tập luyện tối ưu cho các cầu thủ. Tuy nhiên, điểm nhấn thú vị nhất trong tâm thế chuẩn bị cho trận bán kết thuộc về Quốc Cường.
Cầu thủ là em họ của danh thủ Nguyễn Công Phượng đã đưa ra một lời hứa đầy hóm hỉnh nhưng cũng cho thấy sự tập trung cao độ: "Nếu U23 Việt Nam thắng, tôi sẽ chỉ ăn đồ Việt, không ăn đồ nước ngoài trong một tháng". Những chi tiết nhỏ này phản ánh sự gắn kết và tinh thần lạc quan của các cầu thủ trẻ trước ngưỡng cửa lịch sử.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một tập thể đang ở độ chín về cả thể lực lẫn tinh thần, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng trước U23 Trung Quốc, qua đó tiến gần hơn đến ngôi vương châu Á.
Tuệ Nhân