Hành trình tiến vào bán kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam đang để lại nhiều dấu ấn hơn so với đối thủ. Thành tích toàn thắng cả 4 trận, ghi 8 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn phản ánh rõ sự ổn định trong lối chơi, khả năng tổ chức tấn công hiệu quả lẫn bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.
Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Ở giải lần này, U23 Việt Nam có bản lĩnh và lực lượng rất đều; mỗi cầu thủ vào sân đều có những cống hiến nhất định và tìm cách tạo ra góc cạnh nào đó. Đó là điều rất hay".
Trong khi đó, con đường vào bán kết của U23 Trung Quốc lại mang màu sắc khác. Sau 4 trận đã đấu, họ mới ghi đúng 1 bàn thắng, có 1 chiến thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Hàng công thi đấu thiếu sắc bén, trong khi điểm tựa lớn nhất của họ lại đến từ hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí thủ môn. Màn tái đấu sau 2 tháng kể từ chiến thắng 1-0 tại giải giao hữu CFA hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và sự trưởng thành của đội tuyển U23 Việt Nam.
U23 Trung Quốc chắc chắn không đánh giá thấp U23 Việt Nam. Họ có thể triển khai thế trận phòng thủ yêu thích, hạn chế không gian chơi bóng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Ở giải đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thay đổi tư duy nhập cuộc và chơi bóng sòng phẳng của các học trò với mọi đối thủ. Đây là cơ sở để người hâm mộ hi vọng U23 Việt Nam có thể hóa giải đối thủ vào trận đấu ngày mai (20/1).
"Đến thời điểm này, U23 Việt Nam rất ứng biến và khó bị bắt bài. Tôi hi vọng những mưu lược của ông Kim và tài năng của các cầu thủ sẽ được kết tinh", bình luận viên Vũ Quang Huy kỳ vọng.
Dù thành tích đối đầu ở các trận chính thức không đứng về phía Việt Nam, nhưng chúng ta lại có lợi thế với thời gian chuẩn bị, phong cách chơi ấn tượng hơn, thể hiện sự nhuần nhuyễn biến hóa. HLV Kim Sang-sik và các học trò đang đứng trước thời cơ thuận lợi để lần thứ hai ghi danh vào chung kết U23 châu Á 2026. Tất cả người hâm mộ đang kỳ vọng vào một màn trình diễn cảm xúc nữa của U23 Việt Nam.
Lê Khánh Lâm