Hậu vệ Lý Đức mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik có sự điều chỉnh đáng chú ý trên hàng công khi để Đình Bắc trên ghế dự bị. Đó cũng là điều hợp lý bởi chân sút này bị căng cơ sau trận đấu với U23 Lào và đến ngày 21-7 mới đạt thể trạng tốt nhất. Dù vậy, U23 Việt Nam cũng không khó để nhanh chóng chiếm lĩnh khu giữa sân và lấn lướt đối phương ở các thông số từ thời gian kiểm soát bóng, sút cầu môn, sút phạt… và các chân sút cũng gặp khó trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối phương.
Phút 34, cột dọc đã cứu thua cho khung thành đội Campuchia từ cú đánh đầu của Quốc Việt. Sau đó 1 phút, thế trận bế tắc đã được khơi thông cho U23 Việt Nam từ bàn mở tỷ số của Lý Đức từ pha đánh đầu cận thành. Đây là bàn thắng thứ 4 của U23 Việt Nam từ đầu giải và cũng chưa xướng tên tiền đạo thực thụ nào.
Quốc Việt có một số cơ hội tốt nhưng không chuyển thành bàn thắng cho đội nhà.
Bàn thắng đã làm cho trận đấu sôi nổi hơn khi U23 Campuchia ở thế không còn gì để mất đã dâng cao đội hình tấn công. Phút 47, Vit Van (Campuchia) đánh đầu qua tầm khống chế của thủ môn Trung Kiên, nhưng may mắn Anh Quân kịp bọc lót phía sau đánh đầu phá bóng trên vạch ngang khung thành.
U23 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những tình huống tấn công của U23 Campuchia luôn ẩn chứa nguy hiểm bởi những miếng đánh trung lộ và có tính bất ngờ. Phút 62, các cầu thủ Campuchia đã có bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu của Rado Mon.
Lúc này, áp lực lại đến với U23 Việt Nam khi nếu bị thủng lưới thêm 1 bàn thì nguy cơ bị loại dễ xảy đến. HLV Kim Sang-sik đã dốc toàn lực cho hàng công khi lần lượt Đình Bắc, Công Phương được tung vào sân. Đến phút 82, Đình Bắc kịp giải tỏa áp lực cho đội nhà sau pha đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-1, đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Với kết quả trên, hai trận bán kết (ngày 25-7) được xác định, gồm: U23 Việt Nam – U23 Philippines và U23 Thái Lan – U23 Indonesia. Hai trận tranh hạng Ba và chung kết diễn ra vào các ngày 28 và 29-7.
CAO TƯỜNG