Ðưa sen đá về vùng quê

Ðưa sen đá về vùng quê
9 giờ trướcBài gốc
Vườn sen đá của chị Trần Thị Mai (xã Tân Hà Lâm Hà) là mô hình làm kinh tế mới của người dân địa phương
Thời gian qua, sen đá được nhiều người dân yêu thích chọn trồng, chăm sóc trong vườn nhà vì có nhiều ưu điểm, đặc biệt loại cây này mang lại cảm giác thư giãn, thú vị cho người trồng. Nhận thấy giá trị kinh tế từ sen đá, nhiều người không chỉ trồng cho thỏa đam mê, mà có ý tưởng thiết kế sen đá thành những mô hình kinh doanh hấp dẫn.
Sau những lần tham quan mô hình sen đá tại Đà Lạt, chị Trần Thị Mai mua giống và dành 1.000 m2 đất để trồng. Lấy tên vườn là Sen đá Mèo béo tại thôn Thạch Thất 2, hơn 3 năm trở lại đây, chị được người dân trong và ngoài địa phương biết đến là nơi cung cấp sỉ - lẻ hàng ngàn chậu cây sen đá với đủ các loại từ bình thường đến đặc biệt, đa dạng về chủng loại, màu sắc, hình dáng và được bày trí gọn gàng. Để cây được phát triển tốt và ít bị nhiễm bệnh, chị đầu tư hệ thống nhà lưới nhằm thuận lợi trong việc đón được ánh nắng mặt trời. Đối với một số cây đặc biệt, chị trồng, chăm sóc trong lồng kính.
Theo chị Mai, giữa yêu thích và trồng, chăm sóc sen đá là một khoảng cách bởi mỗi loài có đặc tính khác nhau. “Sen đá ưa nắng nên tôi tận dụng diện tích đất trống của gia đình để xây dựng các giàn trồng sen đá trong nhà lưới. Việc chăm sóc sen đá cũng khá đơn giản, chỉ cần đảm bảo ánh sáng cho cây. Đối với những cây có dấu hiệu bị bệnh, nên loại bỏ ngay để không lây lan sang những chậu cây khác”, chị Mai chia sẻ kinh nghiệm.
Ngắm vườn sen đá với nhiều cây đã có dáng cổ thụ của chị Mai, những người yêu thích loại cây này không khỏi xuýt xoa, nhờ chị chia sẻ kinh nghiệm. Chị Mai khiêm tốn bộc bạch: “Tôi đến với sen đá chưa lâu. Thời gian đầu chăm từng ít một, sau khi hiểu được đặc tính của cây, rồi tham khảo thêm kinh nghiệm của các thành viên hội, nhóm chơi sen đá trên youtube, các trang mạng xã hội nên mỗi ngày tôi trồng thêm một ít. Khi chơi sen đá thì rất mê, đến giờ tôi vẫn “nghiện” chăm sóc và nhìn từng cây lớn lên”.
Ngoài cung cấp giống sỉ - lẻ cho một số nhà vườn lân cận, vườn sen đá của chị Mai còn trở thành điểm check-in mới lạ cho người dân địa phương. Chị Doãn Hồng Mai – khách hàng địa phương cho biết, vì kinh doanh bán chậu cây cảnh nên mỗi lần nhập hàng, hoặc tìm kiếm nguồn hàng đều phải lên Đà Lạt. Tuy nhiên, khoảng hơn 3 năm trở lại đây, sau khi biết địa phương có vườn sen đá chuyên sỉ, nên chị đã tìm đến. “So với sen đá ở Đà Lạt, sen đá ở đây màu sắc và chủng loại đa dạng hơn. Bởi ở vùng quê với thời tiết nắng, màu sắc của sen đá cũng sẽ sặc sỡ và nhìn tươi mới hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, giá cả ở đây cũng phù hợp”, chị Mai nói.
Cùng với một số người bạn đến check-in tại vườn sen đá, bạn trẻ Hà Anh cho biết: “Qua lời giới thiệu của một số bạn bè gần vườn cô Mai, nên chúng em ghé xem để được chiêm ngưỡng và mua sen đá tặng sinh nhật bạn. Ở vùng quê, em chưa thấy xuất hiện mô hình sen đá. Đây là vườn đầu tiên chúng em được biết đến và ghé xem. Ở đây vườn có rất nhiều loại, được cô Mai trưng bày trên các chậu có hình thù trông rất bắt mắt”.
Theo đánh giá của UBND xã Tân Hà Lâm Hà, sen đá là loài cây lấy lá làm thân với vẻ đẹp rất riêng bởi sự đa dạng về hình thái, màu sắc của lá, phong phú về giống loài luôn khiến những người đam mê muốn tìm tòi, sưu tập. Mô hình sen đá của chị Mai trở thành điểm đến thú vị với người dân địa phương. Đây cũng là một trong những mô hình mới và khá hay đối với bà con tại đây. Địa phương khuyến khích người dân học hỏi những mô hình kinh tế mới, có sự mạnh dạn trong việc phát triển kinh tế trong gia đình.
THÂN THU HIỀN
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ua-sen-da-ve-vung-que-381314.html