Một chú chó bị buộc trên đường phố ở Dubai. (Nguồn: Facebook Dogs are friends)
Khi khói lửa đang bao trùm các quốc gia ở Trung Đông, một số chủ nuôi đã phải bỏ rơi động vật của họ trên đường phố để lánh nạn.
Các bác sỹ thú y ở Dubai (UAE) cho biết họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu về việc an tử thú cưng khi cuộc xung đột kéo dài, trong khi những chủ nuôi khác chỉ đơn giản là bỏ lại mèo và chó của họ trên đường phố trước khi bỏ trốn.
Tổ chức K9 Friends Dubai, chuyên giúp tìm nhà mới cho chó ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, cho biết họ đã bị "quá tải" với các báo cáo về việc bỏ rơi thú cưng.
Một dịch vụ trông giữ thú cưng ở Dubai, The Barking Lot, nói với tờ Telegraph rằng họ đang cố gắng linh hoạt nhất có thể, nhưng các trung tâm cứu hộ đang "quá tải."
Chủ sở hữu Aditi Gouri cho biết: "Các tình nguyện viên tại các trung tâm cứu hộ động vật đã báo cáo có hàng trăm thú cưng bị bỏ rơi, điều này khiến các trung tâm cứu hộ quá tải, một số nơi hiện không thể chăm sóc hết tất cả các động vật."
Hình ảnh những con chó bị buộc vào cột đèn và bị bỏ lại không có thức ăn hoặc nước uống đang lan truyền trên mạng xã hội.
Một tình nguyện viên tại The Barking Lot cho biết thêm: “Một số bác sỹ thú y thậm chí đã xác nhận rằng chủ sở hữu đến để cho thú cưng khỏe mạnh chết nhân đạo vì họ không muốn phải lo lắng về chi phí di dời hoặc thủ tục giấy tờ.”
Một số cư dân của UAE cố gắng chạy trốn qua Oman đã được thông báo rằng họ không thể mang thú cưng của mình qua biên giới - điều này có nghĩa là nhiều mèo và chó đã bị bỏ rơi trong sa mạc.
Chó trong trạm cứu hộ ở Dubai. (Nguồn: 7 News)
Các nhóm cộng đồng người nước ngoài trên mạng xã hội đang tràn ngập những tin nhắn từ những người muốn tìm nhà mới cho thú cưng của mình trong thời gian không xác định.
“Đối với những người có thú cưng và đã tạm thời rời Dubai, các bạn đã xoay xở như thế nào?” một người viết.
“Tôi đang tìm người chăm sóc mèo của mình, nhưng mọi người còn lưỡng lự vì tình hình bất ổn, hoặc chi phí thì quá cao.
“Vì tôi sẽ đi xa không xác định thời hạn, nên ngân sách của tôi không phải là không giới hạn, nhất là khi việc này hoàn toàn bất ngờ.”
Dubai từ lâu đã là thiên đường cho người nước ngoài tìm kiếm sự thay đổi lối sống và cơ hội việc làm.
Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết hiện vẫn còn khoảng 24.000 người Australia ở UAE, và nhiều người vẫn đang cố gắng trở về nước.
Trong khi đó, đã có hơn 100.000 người Anh đã đăng ký sự hiện diện của họ với Bộ Ngoại giao trong bối cảnh kế hoạch sơ tán.
Hiện tại, nhiều vùng không phận rộng lớn trên khu vực vẫn bị đóng cửa do giao tranh, và các điểm du lịch an toàn như Dubai đã bị tấn công bằng tên lửa.
Giờ đây, với nhiều người nước ngoài có ý định rời khỏi khu vực này, các nhóm cứu hộ động vật địa phương đang kêu gọi cư dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Trung Đông không nên bỏ rơi hoặc trói thú cưng vào cột trước khi rời đi, và nếu không thể mang theo thú cưng thì hãy đưa chúng đến nơi trú ẩn.
Một cư dân địa phương cho biết có người đã để lại một chiếc hộp chứa một con mèo mẹ và bốn mèo con trước cửa nhà họ.
Bên trong hộp có một mẩu giấy viết tay bằng một thứ tiếng Anh không được tốt lắm: “Do tình hình hiện tại, tôi phải trở về nước và không thể mang theo những con mèo. Xin lỗi vì đã để chúng trước cửa nhà bạn.” Hiện tại, những con mèo đang được chăm sóc tạm thời.
Louis Hastie, người đứng đầu War Paws, một tổ chức từ thiện hỗ trợ động vật trong các khu vực xung đột, tuyên bố: “Việc bỏ rơi thú cưng như vậy đang xảy ra ở Dubai, một thành phố nổi tiếng về sự giàu có, là điều không thể chấp nhận được.”
Ông nhấn mạnh, “Chính phủ UAE phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thú cưng ngay cả trong các tình huống xung đột,” đồng thời kết luận, “Chúng tôi sẽ ở bên cạnh những con vật cho đến khi mọi thứ sụp đổ”./.
(Vietnam+)