Uẩn khúc về cái chết của vị tỷ phú sáng lập hãng Mango

Uẩn khúc về cái chết của vị tỷ phú sáng lập hãng Mango
2 giờ trướcBài gốc
Tỷ phú Isak Andic, người sáng lập Tập đoàn thời trang Mango cùng con trai Jonathan Andic
Trong một tuyên bố vào ngày 19-5, Người phát ngôn của Tòa án Tối cao Barcelona cho biết, vụ việc đang được điều tra như một vụ giết người. Ban đầu, cảnh sát kết luận việc ông Isak Andic ngã từ độ cao khoảng 100m là do tai nạn. Jonathan khai rằng, vào thời điểm xảy ra vụ việc anh ta đang đi trước cha một chút và lập tức nhận ra cha mình bị ngã sau khi nghe thấy tiếng đá rơi. Tuy nhiên, không có nhân chứng nào xác nhận lời khai của người con trai.
Trước khi gọi dịch vụ cấp cứu, Jonathan được cho là đã gọi cho bạn gái Estefanía Knuth. Người phụ nữ này cũng nằm trong số nhiều nhân chứng và người thân của doanh nhân quá cố mà cảnh sát đã lấy lời khai. Cuộc điều tra ban đầu về cái chết của ông Isak đã khép lại vào tháng 1-2025 do thiếu bằng chứng. Khi các nhà điều tra bắt đầu xem xét kỹ hơn về cái chết của nạn nhân, Jonathan đã bị đưa vào “vòng ngắm”.
Trình diện tại tòa án ở Martorell (ngoại ô Barcelona) hôm 19-5, Jonathan được thông báo về mức bảo lãnh tại ngoại là 1,16 triệu USD. Theo Người phát ngôn của Tòa án Tối cao Barcelona, thẩm phán đã ra lệnh cho ông này nộp lại hộ chiếu và phải có mặt tại tòa hàng tuần theo quy định.
Phía sau gia đình lập nên “đế chế” Mango
Sinh năm 1953 tại Istanbul trong một gia đình Do Thái Sephardic, ông Isak Andic đến Catalonia năm 14 tuổi. Ba năm sau, ông cùng anh trai bán quần áo, giày dép tại các chợ đường phố, sau đó mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách mở những cửa hàng thời trang, đặt nền móng cho một đế chế khổng lồ trong ngành dệt may Tây Ban Nha cũng như vươn tầm ảnh hưởng ra quốc tế. Năm 2002, Mango đạt cột mốc có cửa hàng trên mọi lục địa. Năm 2008, hãng mở rộng sang thời trang nam, sau đó là thời trang trẻ em vào năm 2013. Mango hiện có khoảng 3.000 cửa hàng tại hơn 120 quốc gia. Năm 2025, hãng đã báo cáo doanh thu 3,8 tỷ euro, tăng 13% so với năm trước.
Ông Isak Andic là người giàu nhất Catalonia với khối tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ USD. Khi còn sống, vị tỷ phú 71 tuổi này là một người yêu thích hoạt động ngoài trời, đam mê chèo thuyền, du lịch và là một người leo núi giàu kinh nghiệm. Vào ngày xảy ra tai nạn, ông đi trên một tuyến đường tương đối dễ trong vườn quốc gia Montserrat cùng con trai, một địa điểm nổi tiếng với các gia đình và nhóm học sinh.
Các đơn vị leo núi đã đến khu vực này và kiểm tra hiện trường bằng cách sử dụng dây thừng trên đoạn vách đá. Các điều tra viên cũng đã kiểm tra điện thoại của nạn nhân để tái hiện hành trình mà cha con họ đã thực hiện, xác định tình trạng mối quan hệ của ông với người thân, bạn bè, đối tác thông qua các cuộc trò chuyện trên WhatsApp.
Ngoài công việc, hai cha con họ có mối quan hệ khá thân thiết. Jonathan thường đến nhà cha ăn cơm hầu như mỗi thứ bảy. Hai người thậm chí còn thường xuyên cùng nhau tập thể dục. Là con cả trong 3 người con của ông Isak, Jonathan là người duy nhất trong số các anh chị em có tên trong Hội đồng quản trị của Mango (giữ chức Phó Chủ tịch). Jonathan trở thành CEO của Mango vào năm 2012 khi người cha nghỉ hưu, nhưng hai cha con bất hòa sau khi anh ta thuê một người ngoài làm Giám đốc Tài chính của công ty.
Trong 3 năm tiếp theo, Mango thua lỗ khoảng 116 triệu USD. Khi đó, tỷ phú Isak cáo buộc Jonathan đã để công ty mất đi “bản chất”, “linh hồn”, bỏ bê mối quan hệ với khách hàng, buộc ông phải quay lại ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhưng không điều hành) để vực dậy công ty. Một trong những mâu thuẫn đỉnh điểm là ông Isak loại bỏ chính con trai mình khỏi vị trí CEO vào năm 2020.
Jonathan Andic và hai em gái cùng sở hữu 95% cổ phần của Mango, 5% còn lại thuộc sở hữu của Toni Ruiz (người mà ông Isak Andic đã bổ nhiệm làm CEO của Mango vào tháng 3-2020). Ông Tony Ruiz cũng trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 1-2025 sau khi ông Isak Andic qua đời.
Vào tháng 7-2023, ông Isak Andic đã lập di chúc chia đều tài sản cho 3 người con, ngoài ra một số người khác (bao gồm cả bà vợ Estefanía) nhận được phần nhỏ hơn. Bà Estefanía cho rằng phần của mình không đủ và yêu cầu cần chia thêm 81,5 triệu USD từ các con. Các bên liên quan đã tranh cãi về vấn đề này, song đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
Jonathan Andic (con trai của người sáng lập hãng thời trang Mango) bị cảnh sát đưa đến tòa án ở Martorell, Tây Ban Nha, hôm 19-5-2026
Dấu hiệu nghi ngờ
Tuy nhiên, những manh mối nhỏ khi xâu chuỗi lại khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ người con trai. Về bằng chứng, dấu chân tại nơi Jonathan nói cha mình ngã đã không ủng hộ giả thuyết ông Isak bị trượt chân dẫn đến tử vong. Các vết thương của ông cũng không phù hợp với một cú ngã vô tình. Những lời khai lộn xộn ban đầu của Jonathan về sự cố của cha ban đầu được cho là do anh ta bị sốc. Nhưng trong lời khai, Jonathan nhầm lẫn vị trí bãi đậu xe hôm đó. Hoặc ban đầu, anh ta nói rằng mình đi trước cha và không nhìn thấy ông ngã, nhưng sau đó lại khẳng định khi sự cố xảy ra thì họ đang đi cùng nhau.
Jonathan Andic còn khai với cảnh sát rằng cha anh ta vẫn đang chụp ảnh (bằng điện thoại) trước khi bị ngã. Nhưng theo nhà chức trách, điện thoại di động của ông Isak lại nằm trong túi áo khi họ tìm thấy thi thể. Người con trai cũng đã đến hiện trường 3 lần trong tuần trước khi cha anh ta qua đời, làm dấy lên nghi ngờ rằng anh ta “lập kế hoạch và nghiên cứu hiện trường”.
Đặc biệt, Jonathan không còn được coi là nhân chứng của một vụ tai nạn mà là nghi phạm giết người sau khi nộp điện thoại di động cho cảnh sát. Trước đó, cùng thời điểm truyền thông đưa tin về việc mở lại cuộc điều tra cái chết của cha đẻ tập đoàn Mango vào tháng 10-2025, anh ta khai rằng điện thoại của mình đã bị đánh cắp trong một chuyến đi ngắn đến Ecuador.
Các thẩm phán ở Tây Ban Nha thường điều tra các vụ án để quyết định xem có đủ căn cứ để đưa ra xét xử hay không. Lệnh bắt Jonathan Andic để điều tra lưu ý rằng, cái chết của tỷ phú Isak Andic “có thể không phải là tai nạn mà có sự tham gia chủ động và có chủ ý từ trước”. Chưa có động cơ nào được đưa ra cho cáo buộc giết người, nhưng có nguồn tin cho thấy Jonathan Andic đã phát hiện ra cha mình có kế hoạch thay đổi di chúc.
Vào giữa năm 2024, Jonathan biết được ý định của cha mình là thay đổi di chúc và thành lập một quỹ để giúp đỡ người yếu thế. Chính vào thời điểm này, Jonathan được cho là đã cố gắng cải thiện mối quan hệ với ông Isak, đề xuất cùng đi bộ đường dài như một cách để hàn gắn.
“Nguyên nhân gốc rễ của mối quan hệ tồi tệ giữa họ là do Jonathan ám ảnh tiền bạc đến mức anh ta đòi cha chia thừa kế ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống” - thẩm phán Nieto Galvan cho biết. Trong các tin nhắn WhatsApp, Jonathan bày tỏ cảm giác căm ghét, oán giận và nghĩ đến cái chết, đồng thời đổ lỗi cho cha về hoàn cảnh của anh ta. Theo tài liệu của thẩm phán, Jonathan muốn tìm cách nhận được tài sản thừa kế khi cha anh ta vẫn còn sống “hoặc muốn hình ảnh người cha không còn tồn tại, cả trong suy nghĩ lẫn ngoài đời thực”.
Nếu bị buộc tội giết người, Jonathan sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử trước bồi thẩm đoàn, thời điểm xét xử vẫn chưa rõ. Khi đó, vụ án của một trong những gia đình giàu nhất Tây Ban Nha chắc chắn sẽ để lại một bài học về mối quan hệ của tiền bạc và tình thân ngay cả khi con người ta sống trong điều kiện vật chất đủ đầy.
Yến Chi
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/uan-khuc-ve-cai-chet-cua-vi-ty-phu-sang-lap-hang-mango-post652339.antd