Ngày 21-6, xung đột Israel-Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng với loạt đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) qua lại.
UAV Iran lần đầu xuyên thủng phòng không Israel
Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel, trưa 21-6, một UAV được phóng từ Iran đã vượt qua hệ thống phòng thủ và đánh trúng một ngôi nhà ở thành phố Beit She’an, miền bắc Israel, theo tờ The Times of Israel.
Đây là lần đầu tiên một UAV Iran tấn công thành công vào khu dân cư tại Israel kể từ khi xung đột bùng phát ngày 13-6.
Chiếc UAV được cho là mẫu Shahed-136, loại từng được sử dụng trong các chiến thuật tấn công "bầy đàn" vào mục tiêu cố định.
Lực lượng an ninh và cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công UAV của Iran nhằm vào ngôi nhà ở Beit She’an ngày 21-6-2025. Ảnh: Michael Giladi/FLASH90
Ngoài ra, ít nhất 4 UAV khác bị bắn hạ tại nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Israel, bao gồm vùng sa mạc Negev, khu vực Arava, gần thành phố Eilat ở phía nam, vùng Cao nguyên Golan ở phía bắc.
Một số UAV khác bị phát hiện nhưng chưa xác định kết quả đánh chặn. Còi báo động tiếp tục vang lên ở nhiều nơi như Thượng Galilee, thung lũng Beit She’an và Arava do nghi ngờ có thêm đợt UAV xâm nhập.
Đầu giờ chiều 21-6, hãng tin ISNA của Iran đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự ở thành phố Shiraz (tỉnh Fars, miền nam Iran).
Theo ISNA, không có thương vong ngay lập tức được ghi nhận, nhưng có một số cột khói bốc lên từ khu vực bị không kích.
Hiện giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về mức độ thiệt hại cũng như mục tiêu cụ thể của vụ tấn công.
Israel tuyên bố hạ thêm nhiều chỉ huy Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz xác nhận ông Saeed Izadi – người đứng đầu Lữ đoàn Palestine của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – đã bị hạ trong một đợt không kích nhắm vào căn hộ của ông tại thành phố Qom.
Ông Izadi là nhân vật được cho là đã tài trợ và cung cấp vũ khí cho Hamas trước cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào Israel.
Israel tiếp tục không kích và tiêu diệt Behnam Shahriyari – chỉ huy Đơn vị Vận chuyển Vũ khí của Lực lượng Quds – tại khu vực phía tây Iran.
Vệt tên lửa trên bầu trời TP Netanya (Israel) trong đợt tập kích của Iran ngày 21-6. Ảnh: JACK GUEZ/AFP
Ông Shahriyari là người chịu trách nhiệm điều phối việc chuyển vũ khí từ Tehran đến các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hamas, Hezbollah và các nhóm vũ trang ở Yemen, Iraq.
Truyền thông nhà nước Iran Nour News đưa tin rằng ít nhất 15 sĩ quan và binh sĩ thuộc lực lượng phòng không Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào rạng sáng 21-6.
Trong số đó có 2 chuẩn tướng, 5 đại tá, 3 trung úy, 1 thiếu úy và 4 binh sĩ nghĩa vụ.
IRGC cũng xác nhận có 5 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện nhằm vào thành phố Khorramabad (tỉnh Lorestan, miền tây Iran), theo hãng tin Al Mayadeen. Tuy nhiên, IRGC không nhắc tên các chỉ huy mà Israel nói đã hạ sát.
Ít nhất 430 người chết tại Iran, Tehran bác bỏ đàm phán
Theo số liệu từ Bộ Y tế Iran được Nour News dẫn lại, ít nhất 430 dân thường đã thiệt mạng và 3.500 người bị thương kể từ ngày 13-6.
Trong khi đó, Tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở tại Mỹ (HRANA) cho biết tổng số người thiệt mạng tại Iran đã lên tới 639, bao gồm nhiều sĩ quan quân đội và nhà khoa học hạt nhân.
Phía Israel đến nay đã ghi nhận 24 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công tên lửa từ Iran.
Thổ Nhĩ Kỳ nói về rào cản lớn nhất đối với hòa bình Trung Đông
Tại Hội nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tổ chức ở Istanbul ngày 21-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mạnh mẽ lên án chính phủ Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu, coi đây là trở ngại lớn nhất đối với hòa bình khu vực.
“Tôi kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng đến Israel đừng nghe theo luận điệu độc hại của họ. Giải pháp duy nhất phải đến từ đối thoại” - ông Erdogan nhấn mạnh.
Hội nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tổ chức ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 21-6. Ảnh: X/OIC_OCI
Ông Erdogan cáo buộc các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, Gaza và các quốc gia Trung Đông khác là hành động phá hoại tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.
Theo ông, hành động quân sự của Tel Aviv là bằng chứng cho thấy chính phủ ông Netanyahu không mong muốn giải pháp ngoại giao.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo rằng “tham vọng chủ nghĩa Do Thái” của ông Netanyahu đang kéo cả khu vực và thế giới vào một thảm họa lớn, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo gia tăng nỗ lực trừng phạt Israel dựa trên luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Chia sẻ với hãng tin Al Jazeera bên lề hội nghị OIC ngày 21-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nếu các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn.
Ông Araghchi cáo buộc Washington đã tham gia vào cuộc xung đột ngay từ đầu và Tehran có bằng chứng cho điều này.
“Không thể nào chúng tôi quay lại con đường ngoại giao trong khi người dân của chúng tôi đang bị bom đạn tấn công, với sự hậu thuẫn của Mỹ. Nếu Mỹ chính thức tham gia cuộc xung đột, đó sẽ là một kịch bản cực kỳ nguy hiểm cho tất cả các bên” - ông Araghchi nói.
DƯƠNG KHANG