Giới chức địa phương cho biết các mảnh vỡ từ UAV Ukraine rơi xuống đã gây hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa và các đơn vị chuyên trách được điều động khẩn cấp tới hiện trường.
Theo phía Nga, mục tiêu bị tập kích là nhà máy lọc dầu mini Albashneft tại Novominskaya, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 250 km. Ngọn lửa bao trùm một bồn chứa nhiên liệu và lan sang khu vực lân cận rộng khoảng 150 m².
UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga. Ảnh: Reuters
Giới chức địa phương cho biết các mảnh vỡ từ UAV Ukraine rơi xuống đã gây hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa và các đơn vị chuyên trách được điều động khẩn cấp tới hiện trường.
Theo phía Nga, mục tiêu bị tập kích là nhà máy lọc dầu mini Albashneft tại Novominskaya, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 250 km. Ngọn lửa bao trùm một bồn chứa nhiên liệu và lan sang khu vực lân cận rộng khoảng 150 m².
Tổng cộng 39 lính cứu hỏa được triển khai dập lửa. Nhà chức trách khẳng định không có thương vong. Đến khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương), đám cháy được thông báo đã được khống chế hoàn toàn.
Cùng ngày, Bộ Nội vụ Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 97 UAV của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực. Trong đó, 40 UAV bị bắn hạ trên bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, 22 chiếc tại tỉnh Bryansk, 16 chiếc ở vùng biên giới Belgorod, 10 chiếc trên Biển Đen và ít nhất 4 chiếc tại Krasnodar Krai.
Các tuyên bố trên chưa được phía Ukraine xác nhận độc lập.
Thời gian qua, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp trên lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát, chủ yếu sử dụng UAV do Ukraine tự phát triển. Krasnodar Krai nằm đối diện bán đảo Crimea qua eo biển Kerch cũng nhiều lần trở thành mục tiêu. Cơ sở Albashneft tại Novominskaya cũng từng bị tập kích hồi tháng 2/2025.
Giới chức Ukraine coi các tài sản dầu mỏ của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp, cho rằng đây là nguồn cung hậu cần cho quân đội Nga, đồng thời lợi nhuận từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch tiếp tục đóng vai trò tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.
Giang Bùi/VOV.VN