Cảnh sát Victoria cho biết nghi phạm, được xác định là Dezi Freeman, 56 tuổi, là một người đàn ông địa phương, có kiến thức chuyên môn về sinh tồn trong rừng và sở hữu nhiều loại súng có sức công phá mạnh.
"Tôi có thể xác nhận rằng nghi phạm của vụ việc kinh hoàng này vẫn đang lẩn trốn. Cuộc truy lùng sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi tìm thấy hắn" - Cảnh sát trưởng Victoria - Mike Bush phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 27/8.
Hôm 26/8, một nhóm gồm 10 cảnh sát, bao gồm các thành viên của đội điều tra tội phạm tình dục và trẻ em, đã đến nhà riêng của Freeman ở Porepunkah, cách thành phố Melbourne khoảng 300 km về phía đông bắc để thực hiện lệnh khám xét.
Cảnh sáng bang Victoria huy động lực lượng truy lùng nghi phạm bắn chết 2 cảnh sát - Ảnh: Reuters
Freeman, còn được gọi là "Filby", bị cáo buộc đã nổ súng vào nhóm người này, giết chết một thám tử cảnh sát 59 tuổi và một cảnh sát cấp cao 35 tuổi, đồng thời làm một thám tử bị thương nặng trước khi bỏ chạy vào vùng rừng rậm rạp.
Theo Cảnh sát, vợ và các con của Freeman đã được tìm thấy an toàn qua đêm giữa những đồn đoán rằng họ đã bị bắt làm con tin.
Porepunkah là nơi sinh sống của khoảng 1.000 cư dân và nằm ở chân dãy núi Alps của Úc.
Ông Bush cho hay thời tiết mùa đông trong khu vực khiến điều kiện tìm kiếm trở nên "khó khăn" đối với cảnh sát và Freeman "sẽ hiểu rõ khu vực này hơn chúng tôi".
“Hắn ta rất am hiểu về kỹ năng sinh tồn trong rừng, điều này đặt ra một thách thức cho chúng tôi, hơn nữa Freeman "được trang bị vũ khí hạng nặng" với nhiều loại súng- ông Bush thông tin thêm, đồng thời kêu gọi cộng đồng địa phương ở trong nhà.
Cảnh sát vũ trang phong tỏa một khu vực để phục vụ hoạt động truy lùng nghi phạm - Ảnh: Reuters
Anh Duy