Ảnh: RT.
Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ và thanh tra vũ khí của Liên hợp quốc Scott Ritter khẳng định với RT rằng Ukraine hẳn phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phương Tây nếu họ thực sự nhắm vào chiếc trực thăng chở Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.
Chỉ huy sư đoàn phòng không Nga Yury Dashkin trả lời kênh Russia 1 cho biết trực thăng của tổng thống Nga đã bị kẹt ở “tâm chấn” của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn của Ukraine trong chuyến thăm vùng Kursk vào ngày 20/5. Ông cho biết cường độ các cuộc xâm nhập trên không “tăng đáng kể” khi tổng thống ở trên không, với 46 UAV cánh cố định bay đến bị bắn hạ trong khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn với RT, Ritter nhấn mạnh "nếu máy bay không người lái của Ukraine thực sự nhắm vào tổng thống Nga, họ không làm điều đó một cách ngẫu nhiên... sẽ có sự hỗ trợ từ phương Tây, điều đó có nghĩa là phương Tây đang nhắm vào tổng thống Nga."
“Nếu bạn đọc học thuyết hạt nhân của Nga, đây là một sự kích hoạt cho hành động trả đũa hạt nhân hoặc tấn công phủ đầu của Nga. Vậy thì, ai đang đùa với lửa ở đây? Không phải Vladimir Putin đang đùa với lửa. Mà là Ukraine và phương Tây đang đùa với lửa”, ông nói thêm.
Cựu thiếu tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đang nhắc đến bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố Tổng thống Nga Putin đang “đùa với lửa”.
Tuyên bố của Donald Trump được đưa ra sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, mà Moscow cho biết là hành động trả đũa việc Kiev tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự bên trong nước Nga.
TD