Cơ quan chức năng cứu hộ ông Phan Văn Hóa đang nằm dưới giếng sâu. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 14/10, ông Phan Văn Hóa (sinh năm 1962, trú thôn Vĩnh Thuận) đi lên rẫy, vườn keo để phát chồi và tìm mật ong nhưng không thấy về nhà.
Tối muộn, khi gia đình không thấy ông Hóa về thì vội trình báo với xã. Ngay sau khi nhận thông tin, xã đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với thôn và gia đình tìm kiếm. Đến sáng 15/10, xã tiếp tục triển khai huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự xã để mở rộng các hướng tìm kiếm và đến khoảng 8 giờ ngày 15/10, thì phát hiện ông Hóa nằm dưới giếng.
Đây là giếng đã bị bỏ hoang, có độ sâu khoảng 12m, nằm trong rẫy keo của anh Phan Văn Hưng (sinh năm 1990, ở thôn Tân Ốc, xã Phù Mỹ Bắc). Giếng không có thành, bị cây cối che phủ nên rất khó phát hiện. Quan sát từ trên miệng giếng, tổ công tác xác định ông Hóa nằm bất động, hơi thở yếu ớt.
Lãnh đạo xã thăm hỏi nạn nhân tại bệnh viện khu vực Bồng Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Do địa hình nguy hiểm và không có phương tiện chuyên dụng để đưa nạn nhân lên an toàn, Công an xã liên hệ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai) tới hỗ trợ.
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Hóa lên mặt đất an toàn.
Tuy nhiên, sau gần 1 ngày nằm dưới giếng nên sức khỏe ông Hóa khá yếu. Lực lượng y tế đã chăm sóc sơ cứu ban đầu, sau đó đưa ông Hóa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu.
Lãnh đạo xã khen thưởng đột xuất cho lực lượng cứu hộ ông Phan Văn Hóa. Ảnh: TTXVN phát
Chiều 15/10, UBND xã tổ chức khen thưởng cho các lực lượng tham gia, ứng cứu kịp thời người dân bị nạn; đồng thời đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn để thăm hỏi, động viên ông Hóa và gia đình.
Theo Chủ tịch Đặng Đình Triều, kết quả này được xem là đợt diễn tập đầu tiên của lực lượng phòng thủ dân sự của xã sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp vì đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng cứu người bị nạn.
Sỹ Thắng (TTXVN)