Ước mơ cháy bỏng của chàng trai người Mông ở núi rừng Đắk Lắk

Ước mơ cháy bỏng của chàng trai người Mông ở núi rừng Đắk Lắk
5 giờ trướcBài gốc
Vừa làm bố vừa làm học sinh
A Lỷ (phải) đang được hướng dẫn để thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hải Dương
Hảng A Lỷ (SN 2007, dân tộc Mông, trú tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) là một thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù đã có vợ và con thơ gần 5 tháng tuổi nhưng em vẫn hoàn thành trọn vẹn các môn trong kỳ thi.
Theo tìm hiểu, A Lỷ sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, bố mất sớm, hai chị gái đi lấy chồng nên em ở với mẹ. Năm 2024, khi đang học lớp 12, A Lỷ đã cưới người bạn thanh mai trúc mã của mình về làm vợ, đầu năm 2025 người vợ sinh con đầu lòng cho A Lỷ .
Dù đã có vợ con nhưng A Lỷ được đánh giá là một học sinh siêng năng, cần mẫn và đặc biệt em có học lực khá, luôn được thầy yêu bạn mến.
Hiện tại dù chưa có kết quả thi tốt nghiệp THPT nhưng A Lỷ thay vì chọn con đường học đại học như nhiều bạn bè cùng lớp, em ước mơ chọn học nghề cơ khí để sớm lo cho vợ con và mẹ già.
A Lỷ chia sẻ, em muốn học nghề cơ khí vì thấy phù hợp với năng lực, sở thích. Hồi nhỏ em hay lấy gỗ rừng, ống tre, vỏ xe… về làm bàn, ghế, xe đồ chơi. Ngoài ra, học nghề chỉ 2 đến 3 năm là ra trường và có thể nhanh chóng kiếm tiền nuôi gia đình.
Nói về câu chuyện lấy vợ, A Lỷ kể, hai người bằng tuổi nhau và cũng là bạn bè từ thời cấp 1. Đầu năm 2024, thấy bạn Ma Thị Dính lớn khôn, ngoan hiền nên mẹ A Lỷ đã qua dạm hỏi rồi tổ chức lễ cưới cho con.
"Cũng nhờ vợ hiểu hoàn cảnh, không đòi sính lễ cao sang. Hai bên gia đình chỉ mong bọn em sống hòa thuận, cùng nhau gắng sức mà vươn lên. Giờ em sẽ đi học nghề để sớm kiếm được việc, nuôi vợ nuôi con, đỡ đần mẹ”, A Lỷ nói.
A Lỷ cũng báo tin mừng, vào cuối tháng 1/2025, vợ A Lỷ sinh con đầu lòng và may mắn được mẹ tròn con vuông. Hiện tại vợ chồng A Lỷ đang sống cùng mẹ đẻ của mình tại xã Yang Mao.
Chàng trai đặc biệt của núi rừng
Em Thào A Lau (bạn cùng lớp với A Lỷ) cho biết, A Lỷ rất có khiếu nghề mộc, nhiều đồ dùng trong nhà là do bạn tự tay làm. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng A Lỷ không hề chán nản. Ngược lại, từ lúc lập gia đình, bạn càng siêng năng học tập hơn.
"Em tin sau kỳ thi này, bạn Lỷ sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng", A Lau bày tỏ.
Dù khó khăn nhưng A Lỷ luôn cháy bỏng ước mơ học nghề để nuôi gia đình. Ảnh: Hải Dương
Theo thầy Nguyễn Quang Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, không chỉ riêng A Lỷ, gần 80% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh đa phần rất khó khăn.
Thầy Ngọc chia sẻ, việc các em học hết lớp 12 đã là một nỗ lực lớn vì ở vùng này, nhiều em đến tuổi thường hay nghỉ học đi làm rẫy hoặc lập gia đình sớm. Do đó, A Lỷ là trường hợp đặc biệt trong vùng núi non hiểm trở này. Em học hành nghiêm túc, có định hướng rõ ràng cho tương lai của bản thân.
Vẫn theo lời thầy Ngọc, trước kỳ thi, A Lỷ có tâm sự, mong muốn lớn nhất là thi đậu tốt nghiệp để đủ điều kiện đăng ký học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề uy tín ở phường Buôn Ma Thuột. Em cũng nói không cần bằng cấp cao, chỉ cần có một nghề để sống tử tế, làm điểm tựa cho vợ con và mẹ già.
"Mọi người trong bản làng cũng như bạn bè, thầy cô giáo rất thán phục A Lỷ, bởi chàng trai này có sự định hướng rõ ràng cho bản thân, chững chạc trong suy nghĩ, hành động. Dù chỉ là một cậu học trò 18 tuổi nhưng A Lỷ vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha và người con hiếu thảo", thầy Ngọc cho hay.
Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng chân trên địa bàn xã Yang Mao, nơi có địa hình đồi núi, đi lại khó khăn. Gần 80% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số Mông, Ê đê, Tày, Nùng và hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi năm, trường có gần 250 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp 3 năm gần nhất luôn trên 99%.
Hải Dương
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/uoc-mo-chay-bong-cua-chang-trai-nguoi-mong-o-nui-rung-dak-lak-2417717.html