Quách Đình Huy, sinh năm 2004, sau khi học xong cao đẳng đã đi làm với mức thu nhập ổn định. Ở tuổi 22, khi nhiều người còn đang băn khoăn giữa việc ổn định sự nghiệp hay thử sức ở những môi trường mới, Huy đã quyết định tạm gác lại tất cả để viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Quách Đình Huy chia sẻ với PV. Ảnh: Công Phương
Với Huy, đó không chỉ là một quyết định mang tính trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào. Quách Đình Huy cho biết, được nhập ngũ là một vinh dự lớn của cuộc đời và mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để hoàn thiện bản thân, thay đổi tư duy và trưởng thành hơn.
Những suy nghĩ rất đời thường của chàng trai trẻ lại cho thấy một khát khao lớn lao. Huy từng tự nhìn lại mình khi so sánh với những người đã từng đi bộ đội trở về, Quách Đình Huy rất ấn tượng trước sự ngăn nắp, kỷ luật, từ cách gấp chăn màn đến nếp sinh hoạt hàng ngày.
Nhìn lại bản thân, Huy nhận ra mình còn nhiều điều cần rèn giũa và chính điều đó đã thôi thúc em mong muốn được sống trong môi trường quân đội, nơi rèn luyện tính kỷ luật, sự gọn gàng và bản lĩnh của một người lính.
Huy chia sẻ, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của em được gia đình hoàn toàn ủng hộ và sự động viên này càng tiếp thêm động lực để em vững tin lên đường.
Với Huy, hai năm quân ngũ không phải là khoảng thời gian bị “gián đoạn”, mà là hành trang quý giá để sau này trở về với công việc, với cuộc sống, bạn sẽ bản lĩnh và chín chắn hơn.
Nếu như Huy quyết định viết đơn khi đã đi làm ổn định, thì với Bùi Tiến Bảo, ước mơ khoác áo lính đã được ấp ủ từ khi em tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, khi đó Bảo đang theo học cao đẳng nên đành tạm gác lại mong muốn này. Sau khi hoàn thành việc học và có công việc với thu nhập ổn định, năm nay nhận được lệnh gọi nhập ngũ, Bảo đã chủ động viết đơn xin tình nguyện lên đường.
Điều đặc biệt ở Bảo là em lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân ngũ. Ông nội, ông ngoại đều từng là bộ đội. Hình ảnh người lính trong gia đình không phải là điều xa lạ, mà hiện hữu rất rõ trong nếp sống hàng ngày.
Bùi Tiến Bảo chia sẻ, điều khiến em ấn tượng sâu sắc nhất ở ông mình chính là sự nền nếp, nguyên tắc và gọn gàng. Từ cách sắp xếp quần áo, gấp chăn màn đến lối sống chuẩn mực, tất cả đều mang đậm dấu ấn của một người lính đã từng được rèn luyện trong quân đội. Với Bảo, ông chính là tấm gương để em noi theo.
Bùi Tiến Bảo chia sẻ về lựa chọn nhập ngũ của mình. Ảnh: Công Phương
Những hình ảnh giản dị ấy đã nuôi dưỡng trong lòng chàng trai trẻ tình yêu màu áo lính một cách tự nhiên, không phải những điều to tát, mà chính từ nếp sống chuẩn mực, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của ông đã gieo vào Bảo ước mơ được tiếp bước truyền thống.
Cả Huy và Bảo đều đã học xong cao đẳng, cùng làm nghề bếp và có thu nhập ổn định. Quyết định tạm gác công việc để nhập ngũ không phải là điều dễ dàng. Nhưng với sự tự tin của tuổi trẻ, Bảo cho rằng những kỹ năng nghề nghiệp đã được rèn luyện trong suốt quá trình làm việc sẽ không dễ dàng mất đi.
Hơn nữa, trong môi trường quân đội, các bạn vẫn có cơ hội phát huy khả năng của mình. Điều quan trọng hơn cả là được rèn luyện bản thân, được trưởng thành trong môi trường kỷ luật.
Ở tuổi 22, lựa chọn nhập ngũ là lựa chọn của bản lĩnh và trách nhiệm. Hai năm quân ngũ có thể không dài so với cả cuộc đời, nhưng đủ để rèn luyện ý chí, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội, những giá trị sẽ theo các bạn suốt chặng đường sau này.
Với Huy, đó là cơ hội để thay đổi bản thân, sống ngăn nắp và kỷ luật hơn. Với Bảo, đó là ước mơ được thực hiện sau nhiều năm chờ đợi, là cách để tiếp nối truyền thống gia đình.
Câu chuyện của Quách Đình Huy và Bùi Tiến Bảo không chỉ là câu chuyện của hai thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó còn là câu chuyện về lý tưởng sống, về khát vọng trưởng thành và về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đang được tiếp nối...
Công Phương