Ước mơ lan tỏa tiếng Việt của cô gái gốc Việt tại Ba Lan

Ước mơ lan tỏa tiếng Việt của cô gái gốc Việt tại Ba Lan
20 giờ trướcBài gốc
Giữa nhịp sống bận rộn nơi đất khách, nhiều gia đình người Việt tại Ba Lan luôn cố gắng tạo điều kiện để con em mình học tiếng Việt như một phần tất yếu của hành trình trưởng thành và nhận diện bản thân.
Để gìn giữ bản sắc văn hóa, duy trì sợi dây gắn kết giữa thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc, nhiều lớp học tiếng Việt đã được mở ra trên đất nước Ba Lan, tiêu biểu như Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân - nơi dạy chữ và trao truyền tình yêu với quê hương. Các lớp học thường lồng ghép ngôn ngữ với văn hóa, qua những bài học về phong tục, ca dao tục ngữ, truyện cổ tích, các dịp lễ truyền thống như Tết Nguyên Đán, Trung thu. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa như đọc sách tiếng Việt, thi kể chuyện, Trại hè “Vui cùng tiếng Việt” cũng là cơ hội để học sinh thực hành và gắn bó hơn với ngôn ngữ mẹ đẻ một cách tự nhiên, vui vẻ.
Điểm đáng quý là nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở châu Âu tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy hoặc hỗ trợ dạy tiếng Việt cho thế hệ nhỏ tuổi hơn. Các bạn trở thành cầu nối, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng cũng như tạo nên một môi trường học tập gần gũi, thân thiện, không áp lực, giúp các em nhỏ tự tin hơn khi sử dụng tiếng Việt.
Đại diện thanh thiếu niên kiều bào ở Ba Lan tham dự Trại hè Việt Nam 2025.
Trở về Ba Lan sau hành trình Trại hè Việt Nam 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cô gái trẻ Đặng Minh Tâm vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc sâu lắng và tự hào. Hai tuần trải nghiệm tại quê hương là hành trình đầy ắp kỷ niệm và cảm xúc, nơi cô được khám phá vẻ đẹp đất nước, kết nối mạnh mẽ hơn với cội nguồn dân tộc.
Từ Buôn Ma Thuột đại ngàn, phố cổ Hội An lung linh, đến quê Bác trang nghiêm, Nghĩa trang Trường Sơn hùng tráng hay Thành cổ Quảng Trị, mỗi bước chân là một lần Minh Tâm hiểu thêm về lịch sử, về những hy sinh lớn lao của cha ông để đổi lấy nền hòa bình, độc lập cho đất nước hôm nay. “Chuyến đi giúp em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của hai tiếng Việt Nam. Em thấy mình thực sự là một phần máu thịt của quê hương”, Tâm chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên ở Ba Lan, có lúc Minh Tâm hoang mang về bản sắc của chính mình: “Em từng tự hỏi mình là ai, thuộc về đâu? Nhưng có lẽ em đã quên rằng quê hương vẫn luôn rộng vòng tay đón em trở về, dù em đi xa đến đâu, bao lâu chăng nữa.” Chính trại hè là nơi giúp cô tìm lại sợi dây gắn kết thiêng liêng đó.
Trong môi trường ngập tràn tiếng Việt, Minh Tâm và các trại sinh từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau giao tiếp, chia sẻ và học hỏi bằng chính tiếng mẹ đẻ. Những bạn chưa thạo tiếng Việt, Tâm sẵn sàng hướng dẫn cách phát âm, cách nói cho đúng. Cô còn chia sẻ các ứng dụng học tiếng Việt và kinh nghiệm học ngoại ngữ từ xa. Đó là cách để Tâm gìn giữ và lan tỏa tiếng nói quê hương.
Từ nhỏ, Minh Tâm theo học tại Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân ở Ba Lan. Ở nhà, bố mẹ cô cũng luôn khuyến khích con dùng tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ vậy, khả năng ngôn ngữ của cô rất trôi chảy. Hằng năm, cô đều làm tình nguyện viên trong Trại hè “Vui cùng tiếng Việt”, hướng dẫn các em nhỏ học tiếng Việt một cách gần gũi, vui nhộn. Cô cũng là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Đọc sách tiếng Việt, nơi nuôi dưỡng tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.
Ước mơ lớn nhất của Minh Tâm là trở thành giáo viên tiếng Việt, tiếp nối hành trình lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào. Với cô, dạy tiếng Việt không chỉ là dạy ngôn ngữ, mà còn là truyền ngọn lửa yêu nước, yêu cội nguồn cho thế hệ trẻ sinh ra nơi xứ người.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/uoc-mo-lan-toa-tieng-viet-cua-co-gai-goc-viet-tai-ba-lan-2427005.html